SNL châm biếm nhiệm kỳ “100 năm” của Trump, chế nhạo tham vọng làm Giáo hoàng và cơn lốc sắc lệnh

Chương trình “Saturday Night Live” (SNL) của đài NBC vừa có màn mở đầu tập mới nhất bằng một tiểu phẩm châm biếm về 100 ngày đầu tiên ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng.

Trong tiểu phẩm, diễn viên James Austin Johnson vào vai Trump, xuất hiện trong một phiên bản nhái của Phòng Bầu dục, cùng với một phiên bản cường điệu của Phó Chánh văn phòng Stephen Miller, được gọi là “Chúa tể của Bóng tối”.

SNL đã “tái hiện” lại những ngày đầu bận rộn của Trump trong nhiệm kỳ thứ hai, với việc “tổng thống” liên tục ký các sắc lệnh hành pháp và đề cập đến các vấn đề gây tranh cãi, như kế hoạch trục xuất hàng loạt.

“Tôi đã ký 147 sắc lệnh hành pháp, từ cấm ống hút giấy đến cắt ngân sách của PBS,” “Trump” tuyên bố. “Tôi hiểu rằng Elmo (một nhân vật rối nổi tiếng) đã bị ICE (Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ) bắt giữ và đưa đến El Salvador. Anh ta sẽ không trở lại đâu.”

SNL cũng không quên “cập nhật” những tin tức nóng hổi gần đây. “Trump” ký một sắc lệnh “hợp pháp hóa việc một người đàn ông ở độ tuổi 70 hẹn hò với một cô gái 24 tuổi”, một sự ám chỉ đến huấn luyện viên Bill Belichick và bạn gái trẻ tuổi của ông.

“Đàn ông lớn tuổi giờ có thể hẹn hò với phụ nữ trẻ hơn nhiều. Chúng tôi thích điều đó, thật nóng bỏng,” “Trump” nói. “Nhưng ngược lại thì thật kinh tởm, phải không? Rất Dateline (một chương trình điều tra tội phạm của NBC).”

Các nhân vật bị “nhại” khác bao gồm Ngoại trưởng Marco Rubio, người miễn cưỡng bác bỏ một mệnh lệnh vô lý là cấm “trẻ sơ sinh gốc Tây Ban Nha xỏ lỗ tai”, một nỗ lực rõ ràng của các nhà văn để châm biếm chính sách nhập cư.

Để “đá xoáy” những lo ngại về kinh tế gần đây, tiểu phẩm kết thúc với việc “Trump” đổi tên “suy thoái” thành “recess” (nghỉ giải lao) để làm dịu bớt ý nghĩa của từ này.

“Suy thoái giờ sẽ được gọi là ‘recess’. Vui đấy chứ?” “ông” nói đùa. “Vậy nên, nước Mỹ, hãy sẵn sàng cho một kỳ ‘recess’ dài nhất lịch sử. Tôi gọi nó là tetherball (một trò chơi thể thao).”

Ngoài ra, SNL cũng đề cập đến bài đăng gây sốt gần đây của Trump trên Truth Social, nơi ông chia sẻ một hình ảnh do AI tạo ra về bản thân mặc trang phục Giáo hoàng, chỉ vài ngày sau khi ông tham dự tang lễ của Giáo hoàng Francis ở Rome. Khi được hỏi về nhà lãnh đạo tương lai của Giáo hội Công giáo, Trump nói đùa rằng ông sẽ là “lựa chọn số một” của chính mình.

“Đó là tôi, tổng thống yêu thích của các bạn, có lẽ là Giáo hoàng tiếp theo của các bạn,” “Trump” của Johnson nói, kết hợp tham vọng cho cả Phòng Bầu dục và Vatican.

Theo Fox News.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU

Đức Giáo hoàng Francis


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú