Một sinh viên của Đại học Temple (Mỹ) đã bị đình chỉ học sau khi một sự cố bài Do Thái xảy ra tại một quán bar thể thao ở Philadelphia lan truyền trên mạng xã hội.
Cảnh sát đang điều tra vụ việc sau khi một tấm biển với những lời lẽ tục tĩu về người Do Thái xuất hiện tại quán rượu vào thứ Bảy vừa qua.
Dave Portnoy, chủ quán bar Barstool Sansom Street, cho biết hai nhân viên đã bị sa thải. Hai người khác đồng ý đến Auschwitz, trại tập trung khét tiếng của Đức Quốc xã, để “học hỏi”.
Vụ việc xảy ra trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Donald Trump tăng cường giám sát cách xử lý các cáo buộc bài Do Thái trong khuôn viên các trường đại học ở Mỹ.
Ông Portnoy cho biết sự việc bắt đầu khi hai khách hàng gọi món đồ uống và yêu cầu tấm biển có dòng chữ gây tranh cãi. Ông chủ của công ty truyền thông Barstool Sports bày tỏ sự phẫn nộ và cam kết hành động nhanh chóng.
Trong một video khác, ông cho biết đã nói chuyện với những người liên quan và gia đình của họ. Ông Portnoy, người gốc Do Thái, cho biết hai người này đã đồng ý đến Auschwitz, Ba Lan, và ông tin rằng đây là “một kết quả công bằng”.
Quán bar đã đăng một tuyên bố trên Instagram, bày tỏ sự “buồn bã, xấu hổ và thất vọng” về vụ việc. “Thật không may, một số nhân viên đã phớt lờ tất cả các khóa đào tạo và chính sách bằng văn bản của tổ chức về chính sách không khoan nhượng đối với phân biệt đối xử và thù hận,” tuyên bố cho biết.
Hiệu trưởng Đại học Temple, John Fry, cho biết một sinh viên bị nghi ngờ có liên quan đã bị đình chỉ tạm thời. “Bất kỳ sinh viên nào khác bị phát hiện có liên quan sẽ phải đối mặt với hành động kỷ luật nghiêm khắc theo Quy tắc ứng xử của sinh viên, bao gồm cả việc đuổi học,” ông nói thêm.
Nguồn: BBC News