Sinh viên Mỹ bị bắt ở Đan Mạch lên tiếng: “Chúng tôi không làm gì sai”

Mads Schaarup, sinh viên người Mỹ, vừa trải qua những ngày “ác mộng” khi bị giam giữ tại Đan Mạch vì một cáo buộc mà anh cho là vô lý: hành hung cảnh sát. Vụ việc xảy ra vào tháng 2 vừa qua, khi Schaarup đang trên đường về nhà sau một đêm đi chơi với bạn bè ở Copenhagen.

Theo lời kể của Schaarup, anh đã bị cảnh sát chặn lại và yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân. Do không mang theo giấy tờ, Schaarup đã bị bắt giữ. Anh khẳng định mình không hề chống đối hay hành hung cảnh sát, nhưng vẫn bị buộc tội.

Schaarup đã phải trải qua 5 ngày trong nhà tù Đan Mạch trước khi được thả. Anh mô tả điều kiện giam giữ tồi tệ, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe tinh thần của mình. Hiện tại, Schaarup đã trở về Mỹ và đang cố gắng minh oan cho bản thân.

Vụ việc của Schaarup thu hút sự chú ý của dư luận, làm dấy lên những lo ngại về quyền của công dân Mỹ khi ra nước ngoài. Nhiều người cho rằng cần có một cuộc điều tra kỹ lưỡng để làm rõ sự thật.

(Bạn có thể xem thêm video phỏng vấn Mads Schaarup tại đây)

(Theo ABC News)


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú