Sinh viên la ó, hô vang ‘Trả tự do cho Mahmoud’ làm gián đoạn lễ tốt nghiệp Đại học Columbia

Buổi lễ tốt nghiệp của Đại học Columbia ở New York City mới đây đã bị gián đoạn khi một nhóm sinh viên la ó phản đối và hô vang khẩu hiệu “Trả tự do cho Mahmoud!” ngay lúc Quyền Hiệu trưởng Claire Shipman đang phát biểu.

Khi bà Shipman bước lên bục phát biểu tại buổi lễ dành cho Khóa 2025 của Columbia College, bà đã bị đám đông sinh viên phía dưới la ó. Mặc dù cố gắng tiếp tục bài nói về sự kiên cường và khả năng thích ứng của sinh viên trong giai đoạn đầy thử thách, bà vẫn liên tục bị làm phiền bởi tiếng ồn.

Sau đó, một nhóm sinh viên bắt đầu đồng thanh hô to “Free Mahmoud!” (Trả tự do cho Mahmoud!), kéo dài gần 30 giây. Mahmoud được báo chí nhắc đến là người bị cáo buộc cầm đầu các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine tại trường Columbia.

Quyền Hiệu trưởng Shipman vẫn đứng yên tại chỗ, giữ vẻ bình tĩnh trong lúc chờ đợi tiếng hô hào lắng xuống. Bà sau đó đã hoàn thành bài phát biểu của mình, nhấn mạnh tầm quan trọng của thế hệ sinh viên hiện tại trong việc định hình các giá trị và xây dựng lại sự tin tưởng.

Sự việc diễn ra một ngày sau khi một sinh viên khác của Columbia, Mohsen Mahdawi, được phép nhận bằng tốt nghiệp dù từng có những cáo buộc liên quan đến bình luận bài Do Thái trong quá khứ, theo tin từ Fox News.

Trước đó trong tháng này, bà Shipman cũng đã lên án mạnh mẽ vụ việc các nhà hoạt động chống Israel chiếm đóng thư viện trường, dẫn đến hàng chục vụ bắt giữ và hai nhân viên an ninh bị thương. Bà gọi hành động này là “hoàn toàn không thể chấp nhận được” và khẳng định bạo lực, phá hoại không thuộc về giá trị của Columbia.

Những diễn biến này cho thấy tình hình căng thẳng và bất ổn vẫn còn tồn tại trong khuôn viên Đại học Columbia liên quan đến các vấn đề xã hội và chính trị nóng bỏng.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú