Ximena Arias-Cristobal, 19 tuổi, sinh viên đại học ở Georgia, đã được phép tại ngoại sau khi bị Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) giam giữ do một vụ dừng xe nhầm lẫn. Vụ việc thu hút sự chú ý của dư luận và làm dấy lên những tranh cãi về chính sách nhập cư dưới thời Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump.
Arias-Cristobal, người được đưa đến Mỹ từ Mexico khi mới 4 tuổi, vẫn phải đối mặt với các cáo buộc trục xuất. Cô bị cảnh sát Dalton dừng xe vào ngày 5 tháng 5 vì cáo buộc chuyển hướng không đúng quy định và lái xe không có giấy phép hợp lệ. Tuy nhiên, một tuần sau, mọi cáo buộc chống lại cô đã được bãi bỏ sau khi sở cảnh sát thừa nhận đã dừng nhầm xe.
Mặc dù các cáo buộc hình sự đã được hủy bỏ, ICE vẫn giữ Arias-Cristobal trong trại giam vì cho rằng cô ở Hoa Kỳ bất hợp pháp. Cô không đủ điều kiện để được bảo vệ theo chương trình DACA vì thời điểm đến Mỹ sau khi chương trình này ngừng tiếp nhận đơn đăng ký mới.
Luật sư của Arias-Cristobal, Dustin Baxter, cho biết cô đã được bảo lãnh tại ngoại với số tiền 1.500 đô la. Gia đình dự kiến sẽ sớm trả tiền bảo lãnh để cô có thể trở về nhà.
Cha của Ximena, José Arias Tovar, cũng từng bị giam giữ tại cùng một trung tâm giam giữ sau một vụ dừng xe khác. Ông đã được thả nhờ bảo lãnh vào tuần trước và bày tỏ sự đau lòng khi con gái ông vẫn còn bị giam giữ.
Vụ việc này đã gây ra sự phẫn nộ trong cộng đồng và thu hút sự chú ý của giới truyền thông. Nhiều người cho rằng việc giam giữ một sinh viên trẻ như Arias-Cristobal là không công bằng và phản tác dụng.
Theo thông tin từ NBC News, Bộ An ninh Nội địa cho biết cả hai cha con đều ở Mỹ bất hợp pháp. Cơ quan này nói thêm rằng chính phủ đang tạo điều kiện cho những người như cha con cô tự nguyện rời đi.