Một số sinh viên tại Đại học Georgetown đang lên kế hoạch tổ chức một cuộc thi “giống Charlie Kirk” nhân dịp kỷ niệm một năm ngày nhà hoạt động bảo thủ này bị sát hại. Sự kiện này đã nhận được hơn 2.200 lượt ủng hộ trên ứng dụng mạng xã hội ẩn danh Fizz, một nền tảng phổ biến trong giới sinh viên Georgetown.
Theo các ảnh chụp màn hình chia sẻ với Fox News Digital từ chi hội Turning Point USA của trường, sự kiện dự kiến diễn ra vào ngày 10 tháng 9. Bài đăng trên Fizz thông báo: “Cuộc thi tìm người giống Charlie Kirk. Ngày 10 tháng 9 năm 2026. Hãy đến Copley Lawn để nói lên sự thật dù cái giá phải trả có cao đến đâu”.
Chi hội TPUSA của Georgetown cho biết họ tin rằng khẩu hiệu này có thể là một lời chế giễu. Copley Lawn là khu vực ngay bên ngoài tòa nhà Healy Hall, một trong những địa danh mang tính biểu tượng nhất của trường.
Phản ứng lại, chi hội TPUSA đã lập một bàn thông tin trên khuôn viên trường, trưng bày cờ Hoa Kỳ, nhãn dán và các biểu ngữ lên án sự kiện dự kiến. Trên ứng dụng Fizz, cuộc thi tìm người giống bà Erika Kirk, vợ của Charlie Kirk, cũng đã được thảo luận.
Heidi Sui, Chủ tịch chi hội Turning Point USA tại Đại học Georgetown, đã lên án mạnh mẽ các sự kiện nhằm mục đích thiếu tôn trọng đối với Charlie Kirk. Bà nhấn mạnh rằng những hành động này không phản ánh cách mà nhiều người Mỹ cảm nhận về Charlie Kirk và di sản của ông.
Trong một tuyên bố gửi tới Fox News Digital, phát ngôn viên của TPUSA, Andrew Kolvet, nói: “Một nền văn hóa không còn có thể đơn giản tưởng niệm những người đã khuất, hoặc đủ tôn trọng họ để giữ im lặng, là một nền văn hóa đã đánh mất ý thức cơ bản về lòng nhân ái chung. Thật đáng xấu hổ cho bất kỳ kẻ chế nhạo và troll nào tự hạ thấp mình bằng cách liên tục chứng tỏ rằng Charlie đã vượt trội hơn họ ở mọi phương diện.”.
Phát ngôn viên của Đại học Georgetown cho biết trường chưa thấy hoạt động nào liên quan đến các bài đăng này và không có tổ chức sinh viên nào đang tổ chức hoặc lên kế hoạch cho sự kiện như vậy. Tuy nhiên, trường khẳng định sẽ theo dõi sát sao để đảm bảo an toàn cho cộng đồng sinh viên và lên án ngôn ngữ trong các bài đăng ẩn danh là “hoàn toàn trái ngược với các giá trị của Đại học Georgetown”. Trường cam kết tạo ra một cộng đồng học tập và sinh hoạt thúc đẩy đối thoại tôn trọng và sâu sắc.



