Sinh viên Do Thái tại Yale lên tiếng sau khi người biểu tình phản đối Israel ngăn cản họ đi qua khuôn viên trường

Sinh viên Do Thái tại Đại học Yale đã lên tiếng sau khi bị những người biểu tình phản đối Israel chặn đường đi lại trong khuôn viên trường.

Netanel Crispe, một sinh viên, chia sẻ với Fox News Digital: “Sự phân biệt đối xử và quấy rối liên tục đối với sinh viên Do Thái trong khuôn viên trường không chỉ gây gián đoạn mà còn phá vỡ hoàn toàn những gì tôi và nhiều bạn bè kỳ vọng khi đến Yale. Tôi chỉ có thể dùng một từ để diễn tả, đó là ‘tàn khốc’.”

Crispe, 22 tuổi, đã bị một nhóm người biểu tình chống Israel tạo thành hàng rào người, chặn đường anh đi qua quảng trường Beinecke của Yale. Một khu lều trại phản đối Israel đã mọc lên trong khuôn viên trường ở New Haven, Connecticut, trước thềm bài phát biểu của Bộ trưởng cánh hữu Israel Itamar Ben Gvir.

Gvir được mời phát biểu vào Yom Hashoa, Ngày Tưởng niệm Holocaust, bởi Shabtai, một hội trí thức Do Thái không liên kết chính thức với Yale. Video cho thấy những người biểu tình ném chai nước vào Ben Gvir và những người tham dự bài giảng khi họ rời khỏi tòa nhà Shabtai.

Crispe, sinh viên năm cuối ngành lịch sử Hoa Kỳ, cho biết khi nghe tin về một cuộc biểu tình khẩn cấp chống Israel mới nổ ra, anh quyết định đi bộ quanh quảng trường để cho thấy anh và những người Do Thái khác sẽ không bị đuổi khỏi không gian chung của trường đại học. Khi những người biểu tình thấy anh đi lại, họ đã hô hào nhau tạo thành hàng rào người để chặn đường anh.

Anh cho biết họ cũng cản trở đường đi của các sinh viên Do Thái khác. Crispe cáo buộc rằng những người biểu tình sẽ phá vỡ hàng rào người để cho phép các sinh viên không phải Do Thái đi qua.

“Tôi đang cố gắng tiếp cận không gian này. Đây là một không gian chung dành cho sinh viên và tất cả sinh viên đều trả rất nhiều tiền học phí để có thể sử dụng,” Crispe nói.

Sahar Tartak, một sinh viên năm ba của Yale, cho biết một người biểu tình chống Israel đã gọi cô, Crispe và một sinh viên Do Thái khác là “cặn bã” khi họ đi dạo trong khuôn viên trường và lăng mạ phân biệt chủng tộc. Video về hậu quả của vụ việc đã được đăng tải lên mạng.

“Bạn đang cố gắng đóng vai nạn nhân phải không? Đó là những gì các bạn làm, nên tôi nên làm quen với điều đó,” người biểu tình nói. Khi được hỏi “các bạn” mà người này ám chỉ là ai, người biểu tình trả lời “Người Israel, người Zionist… người da trắng.”

Tartak từng bị hành hung tại một cuộc biểu tình chống Israel khác ở Yale vào tháng 4 năm 2024, khi một người biểu tình được cho là đã đâm vào mắt cô bằng cờ Palestine. Cô nói rằng làm một người Do Thái ở Yale trong hai năm qua là “khủng khiếp”.

“Bất kỳ ai đứng lên bảo vệ quyền sống của người Do Thái, và đó thường là sinh viên Do Thái, đều sẽ trở thành mục tiêu,” Tartak nói.

Crispe, một người Do Thái Hasidic, cho biết rằng chủ nghĩa bài Do Thái trong khuôn viên Yale đã “lan rộng” kể từ sau vụ tấn công kinh hoàng của Hamas vào Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023, khiến nhiều người Do Thái thiệt mạng trong một ngày hơn bất kỳ ngày nào kể từ Holocaust. Nhóm sinh viên Yalies4Palestine đã kêu gọi một cuộc tuần hành để “ăn mừng thành công của cuộc kháng chiến” chỉ hai ngày sau vụ tấn công.

Phó giáo sư Zareena Grewal của Yale đã viết trên mạng xã hội rằng “những người định cư không phải là dân thường” và “người Palestine có mọi quyền kháng cự thông qua đấu tranh vũ trang” khi các cuộc tấn công vẫn đang diễn ra.

Yale đã thu hồi sự công nhận đối với Yalies4Palestine, chi nhánh của trường đại học thuộc tổ chức “Students for Justice in Palestine”, một nhóm cực tả có liên hệ với nhiều cuộc biểu tình bạo lực trong khuôn viên trường, sau khi các thành viên “vi phạm trắng trợn các quy tắc” bằng các khu lều trại trong khuôn viên trường. Theo Yale Daily News, Yalies4Palestine phủ nhận việc tổ chức cuộc biểu tình tuần này, nhưng bị quy trách nhiệm khuếch đại sự kiện bằng các bài đăng trên mạng xã hội.

Tổ chức này viết trên Instagram rằng “giải tán một nhóm không ngăn được một phong trào” và họ sẽ không im lặng.

Yale cũng tuyên bố đang thực hiện các hành động kỷ luật đối với các sinh viên tham gia vào cuộc biểu tình “đáng lo ngại” trong khuôn viên trường.

Trường đại học cho biết họ đã dỡ bỏ khu lều trại khỏi khuôn viên trường vì vi phạm các quy tắc của trường.

“Những lo ngại đã được đặt ra về hành vi bài Do Thái đáng lo ngại tại cuộc tụ tập. Trường đại học đang điều tra những lo ngại đó, vì hành vi quấy rối và phân biệt đối xử đi ngược lại với việc học tập và nghiên cứu. Yale lên án chủ nghĩa bài Do Thái và sẽ привлечь những người vi phạm các chính sách của chúng tôi thông qua các quy trình kỷ luật của chúng tôi,” trường cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Tư.

“Tôi đến Yale với hy vọng và sự phấn khích được học hỏi và đóng góp cho cộng đồng đa dạng rộng lớn hơn này và có thể đóng góp những gì tôi có với tư cách là một người Do Thái Hasidic, để có thể tự hào và cởi mở trong không gian này, và tất cả những điều đó đã tan vỡ như một giấc mơ,” Crispe nói với Fox News Digital.

Fox News Digital đã liên hệ với Yale để có thêm bình luận.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU

Đức Giáo hoàng Francis


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú