Sinh viên Mo Khan, 21 tuổi, của Đại học Temple đã lên tiếng bảo vệ hành động của mình trong một vụ việc bài Do Thái xảy ra tại quán bar Barstool Sports ở Philadelphia cuối tuần qua. Khan đã đăng tải một video quay cảnh một nữ nhân viên phục vụ tại quán bar cầm tấm biển có nội dung bài Do Thái.
Trong một video đăng tải trên X, Khan chỉ trích Dave Portnoy, người sáng lập Barstool Sports, là người Do Thái, vì đã liên tục đăng tải về vụ việc này trên mạng xã hội. Khan cho rằng hành động của mình chỉ là một “trò đùa mạo hiểm” và Barstool Sports đang cố gắng “hủy hoại cuộc đời” anh ta. Khan còn so sánh vụ việc với cuộc xung đột giữa Israel và Palestine, cáo buộc Israel “giết hàng ngàn người mỗi ngày”.
Portnoy đã đáp trả bằng một video, cáo buộc Khan ban đầu nhận trách nhiệm rồi sau đó lại rút lời. Ông cũng hủy bỏ lời đề nghị đưa Khan và một người khác liên quan đến vụ việc đến thăm trại tập trung Auschwitz để tìm hiểu về Holocaust.
Khan cũng xuất hiện trên chương trình “Stew Peters Live” để bảo vệ hành động của mình. Peters được biết đến là người có quan điểm bài Do Thái và lan truyền thông tin sai lệch về đại dịch Covid-19. Khan cho rằng anh ta đang cố gắng nâng cao nhận thức về hành động của quân đội Israel trong cuộc chiến ở Gaza. Tuy nhiên, tấm biển mà Khan quay lại không đề cập đến Israel hay chính sách của nước này.
Cảnh sát Philadelphia đang điều tra vụ việc nhưng Khan chưa bị buộc tội. Đại học Temple đã đình chỉ học sinh liên quan nhưng không nêu tên. Hiệu trưởng trường, John Fry, đã lên án cuộc phỏng vấn của Khan với “Stew Peters Live”, gọi nội dung cuộc phỏng vấn là “kinh hoàng và xúc phạm sâu sắc”.
Vụ việc này diễn ra trong bối cảnh chính quyền Trump từng tìm cách cắt ngân sách liên bang cho một số trường đại học, bao gồm Harvard và Columbia, vì bị chỉ trích là không nỗ lực chống lại chủ nghĩa bài Do Thái trong khuôn viên trường.
Theo nguồn tin NBC News.