Một thẩm phán liên bang ở Vermont vừa ra lệnh trả tự do cho Mohsen Mahdawi, sinh viên Đại học Columbia, người bị Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) bắt giữ hai tuần trước sau buổi phỏng vấn nhập tịch.
Thẩm phán Geoffrey Crawford tuyên bố tại phiên điều trần: “Hai tuần giam giữ đã gây ra tổn hại lớn cho một người chưa bị buộc tội nào. Ông Mahdawi, tôi sẽ ra lệnh trả tự do cho anh.”
Mahdawi, phát biểu với những người ủng hộ bên ngoài tòa án sau khi được thả, gọi quyết định của thẩm phán là “ánh sáng hy vọng”.
Mahdawi nói: “Thẩm phán Crawford đã đưa ra một quyết định rất dũng cảm khi thả tôi ra. Đây chính là công lý. Đối với bất kỳ ai còn nghi ngờ công lý, đây là một tia hy vọng, một niềm tin vào hệ thống tư pháp ở Mỹ.”
Mahdawi, người đồng sáng lập một tổ chức sinh viên có tên Liên minh Sinh viên Palestine, sinh ra và lớn lên trong một trại tị nạn ở Bờ Tây trước khi chuyển đến Mỹ vào năm 2014. Anh đã là thường trú nhân hợp pháp trong 10 năm qua.
Thẩm phán Crawford lưu ý rằng Mahdawi đã nhận được thư ủng hộ từ hơn 90 thành viên cộng đồng, bao gồm cả các thành viên của cộng đồng Do Thái, “những người đã liên tục mô tả anh ta là người yêu chuộng hòa bình.”
Các luật sư của anh tin rằng anh đang bị chính quyền Trump nhắm mục tiêu theo Đạo luật Di trú và Quốc tịch, cho phép bộ trưởng ngoại giao coi một người là có thể bị trục xuất nếu có cơ sở hợp lý để tin rằng sự hiện diện hoặc các hoạt động của người đó ở Mỹ có thể gây ra hậu quả xấu đến chính sách đối ngoại.
Tại Columbia, Mahdawi là một “nhà phê bình thẳng thắn về chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza và là một nhà hoạt động và tổ chức trong các cuộc biểu tình của sinh viên trong khuôn viên trường Columbia cho đến tháng 3 năm 2024”.
Các luật sư của anh lập luận rằng anh đang bị giam giữ dựa trên quyền tự do ngôn luận của mình, vi phạm Hiến pháp.
Một trong những luật sư của Mahdawi nói với ABC News rằng thẩm phán đồng ý rằng sinh viên này bị giam giữ “chỉ vì lời nói của anh ta”.
Luật sư Luni Droubi nói: “Anh ấy là một người Palestine và lớn lên trong một trại tị nạn của người Palestine, lên tiếng về hòa bình trong khu vực và thay mặt người Palestine. Hôm nay, tòa án đã nói với chính phủ rằng họ không thể giam giữ người dân chỉ vì họ tham gia vào các bài phát biểu hợp pháp. Và đó chính xác là những gì ông Mahdawi đã tham gia.”
Droubi nói rằng bà tin rằng những gì đã xảy ra với Mahdawi đang “khủng bố mọi người”.
“Tôi có thể đến cuộc hẹn nhập tịch của mình không? Tôi có nên ngừng phản đối Palestine hoặc nhân quyền không? Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Vấn đề gì? Công lý toàn cầu, công bằng khí hậu. Tôi nên sợ nói điều gì?”
Droubi nói rằng việc Mahdawi được thả “chỉ là sự khởi đầu”.
“Vẫn còn nhiều trường hợp khác như thế này. Chúng tôi vẫn phải chiến đấu trong vụ án, chúng tôi cảm thấy tự tin và tin rằng chúng tôi sẽ thành công.”
Theo tin từ ABC News.