Sinh viên Columbia được tại ngoại sau lệnh của thẩm phán

Một sinh viên Đại học Columbia tên Mohsen Mahdawi, 34 tuổi, đã được tại ngoại sau khi một thẩm phán ra lệnh trả tự do cho anh ta khỏi sự giam giữ của liên bang hôm thứ Tư vừa qua. Vụ việc xảy ra sau khi các đặc vụ DHS có vũ trang bắt giữ anh ta ở Vermont trong cuộc phỏng vấn nhập tịch.

Mahdawi, một thường trú nhân Hoa Kỳ, sinh ra và lớn lên trong một trại tị nạn ở Bờ Tây, đã bị giam giữ từ ngày 14 tháng 4 tại một cơ sở của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) ở St. Albans, Vermont.

Sau khi được thả, Mahdawi tuyên bố: “Tôi nói rõ ràng và lớn tiếng với Tổng thống Trump và nội các của ông ấy: Tôi không sợ các ông.”

Thẩm phán Geoffrey W. Crawford đã ra lệnh trả tự do cho Mahdawi trong khi chờ giải quyết đơn yêu cầu của anh ta.

Trợ lý Bộ trưởng DHS Tricia McLaughlin cho biết chính quyền Trump sẽ không bị ngăn cản “khôi phục pháp quyền cho hệ thống nhập cư của chúng ta”. Bà nói thêm rằng việc được cấp visa hoặc thẻ xanh để sống và học tập ở Hoa Kỳ là một đặc ân, và đặc ân này nên bị thu hồi nếu ai đó ủng hộ bạo lực, tôn vinh và hỗ trợ khủng bố, hoặc quấy rối người Do Thái.

Thượng nghị sĩ Marco Rubio biện minh cho việc giam giữ Mahdawi, nói rằng “sự hiện diện và các hoạt động của anh ta ở Hoa Kỳ sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng đến chính sách đối ngoại và sẽ ảnh hưởng đến lợi ích chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ.”

Mahdawi, người có thẻ xanh, là một nhà tổ chức chính của các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine tại Columbia năm ngoái.

Theo các tài liệu của tòa án, chính phủ cho biết hồ sơ thực thi pháp luật cho thấy Mahdawi đã thừa nhận “tham gia và ủng hộ các hành vi bạo lực bài Do Thái” và “quan tâm đến và sử dụng súng cho mục đích đó”.

Một báo cáo năm 2015 từ Sở Cảnh sát Windsor ở Vermont cho biết một chủ cửa hàng súng nói với cảnh sát rằng Mahdawi “được cho là đã nói” với chủ sở hữu rằng anh ta từng chế tạo súng máy “để giết người Do Thái khi còn ở Palestine”.

Mahdawi phủ nhận những lời khai này, nói rằng anh ta “chắc chắn rằng tôi chưa bao giờ bày tỏ những lời mà báo cáo gán cho tôi một cách sai trái”.

Các luật sư của Mahdawi tuyên bố rằng việc giam giữ anh ta là “sự trả đũa của chính phủ” đối với quyền tự do ngôn luận của anh ta.

Mahdawi lớn lên ở al-Fara, một trại tị nạn của người Palestine ở Bờ Tây. Anh ta bị một binh sĩ Israel bắn vào chân khi mới 15 tuổi. Anh đến Hoa Kỳ hơn một thập kỷ trước khi nhập học Columbia vào năm 2021.

Chính quyền Trump đã sử dụng những biện pháp tương tự để bắt giữ các sinh viên nước ngoài khác, chủ yếu đến từ các quốc gia ở Trung Đông, những người đã tích cực tham gia vào các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học năm ngoái hoặc chỉ trích Israel.

Trước đó, nhà chức trách cũng đã bắt giữ sinh viên tốt nghiệp Columbia Mahmoud Khalil và sinh viên Đại học Tufts Rümeysa Öztürk vì liên quan đến các hoạt động phản đối liên quan đến vấn đề Palestine.

Mahdawi kêu gọi chấm dứt chiến tranh ở Gaza và viện trợ của Hoa Kỳ cho Israel. Anh nói: “Chúng ta phải đứng lên vì nhân loại vì phần còn lại của thế giới, không chỉ Palestine, đang theo dõi chúng ta. Và những gì sẽ xảy ra ở Mỹ sẽ ảnh hưởng đến phần còn lại của thế giới.”

Theo NBC News


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU

Đức Giáo hoàng Francis


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú