Theo NBC News, vận động viên thể dục dụng cụ Simone Biles vẫn chưa quyết định liệu có tham gia Thế vận hội Los Angeles 2028 hay không.
Hiện tại, Biles, một trong những vận động viên thể dục dụng cụ vĩ đại nhất mọi thời đại, đang ưu tiên những điều khác và lắng nghe cơ thể của mình.
Trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo thể thao L’Equipe của Pháp, Biles chia sẻ: “Tôi thực sự muốn tận hưởng cuộc sống, dành thời gian cho chồng mình (Jonathan Owens, cầu thủ bóng bầu dục của đội Chicago Bears), đến cổ vũ anh ấy trong các trận đấu và sống cuộc sống của một người phụ nữ. Tôi đã đạt được rất nhiều thành tích trong sự nghiệp thể thao của mình. Để tôi quay lại, điều đó thực sự phải khiến tôi hứng thú.”
Biles, 28 tuổi, sẽ đến Los Angeles tham dự Thế vận hội, nhưng chưa biết với vai trò gì.
Cô nói với L’Equipe: “Tôi vẫn chưa biết liệu mình sẽ ở trên khán đài hay thi đấu. Năm 2028 có vẻ còn rất xa và cơ thể tôi đang già đi. Tôi đã cảm thấy điều đó ở Paris.”
Tại Thế vận hội Paris, Biles đã giành được ba huy chương vàng và một huy chương bạc, nâng tổng số huy chương sự nghiệp của cô lên bảy huy chương vàng Olympic và 11 huy chương các loại.
Tuy nhiên, cơ thể cô đã bị vắt kiệt sức lực.
Biles kể lại: “Tôi trở lại làng vận động viên, bước vào thang máy và cơ thể tôi hoàn toàn suy sụp. Tôi đã bị ốm trong 10 ngày. Hôm nọ, chúng tôi chạy nước rút trong vườn với bạn bè và tôi đã bị đau nhức trong ba ngày. Vì vậy, tôi thực sự không biết. Chúng ta hãy chờ xem.”
Biles cũng ca ngợi đối thủ Rebeca Andrade của Brazil vì đã hồi phục sau chấn thương và “đẩy tôi vượt qua giới hạn của mình”, nhưng cũng nói rằng thể dục dụng cụ không còn cần cả hai người họ nữa.
Biles nói: “Chỉ cần một trong hai chúng tôi là đủ, phải không? Đặc biệt là vì Andrade sẽ không đơn độc. Một thế hệ trẻ sẽ gõ cửa và mọi thứ sẽ bắt đầu lại.”
Cuộc phỏng vấn diễn ra trước lễ trao giải Laureus ở Madrid, nơi Biles được vinh danh là nữ vận động viên của năm.
Dù quyết định sự nghiệp của mình như thế nào, Biles sẽ tiếp tục lên tiếng về sức khỏe tinh thần.
Cô nói: “Tôi rất tự hào về những gì đã đạt được cho đến nay và tôi sẽ tiếp tục là tiếng nói của những người không có tiếng nói.”