Theo Fox News, ngôi sao bóng rổ Luka Doncic đã không giấu nổi sự thất vọng khi biết tin Dallas Mavericks quyết định trao đổi anh. Cú sốc này lớn đến mức anh đã trút giận lên chiếc điện thoại của mình.
Trong cuộc phỏng vấn gần đây với ESPN, Doncic chia sẻ về cảm xúc của mình khi hay tin chuyển đến Los Angeles Lakers để đổi lấy Anthony Davis, Max Christie và một lượt chọn vòng một trong tương lai.
“Thật sự rất buồn và sốc. Tôi cảm thấy như trái tim mình tan vỡ,” Doncic tâm sự. Anh cho biết mình đang nằm trên giường khi nhận được tin và phản ứng đầu tiên là ném điện thoại.
Doncic đã có 6 năm rưỡi gắn bó với Dallas. Khi được hỏi liệu anh có muốn kết thúc sự nghiệp ở đó không, anh trả lời: “Chắc chắn rồi, đó là một câu hỏi dễ dàng.”
Trong khi Doncic đang tỏa sáng ở Lakers, thì Tổng Giám đốc Nico Harrison của Mavericks lại trở thành “kẻ thù số một” trong mắt người hâm mộ. Theo Doncic, anh chưa nói chuyện với Harrison kể từ khi thương vụ xảy ra.
Trước đó, Harrison khẳng định không hề hối hận về quyết định trao đổi Doncic. “Một phần công việc của tôi là làm những điều tốt nhất cho Mavericks, không chỉ hôm nay mà còn cho tương lai. Một số quyết định của tôi có thể không được lòng mọi người, nhưng tôi phải đứng vững với nó,” ông nói.
Doncic cho biết những bình luận của Harrison sau thương vụ khiến anh cảm thấy tổn thương. “Thật buồn khi nghe cách anh ấy nói. Tôi chưa bao giờ nói điều gì xấu về anh ấy, và tôi chỉ muốn bước tiếp. Tôi sẽ luôn giữ trong tim những người hâm mộ và đồng đội cũ. Giờ là lúc tôi phải rời đi,” anh chia sẻ.
Hiện tại, Doncic đang tập trung vào bóng rổ và vòng playoffs. Lakers sẽ tiếp đón Minnesota Timberwolves trong trận mở màn vòng một khu vực miền Tây.
Nguồn: Fox News