Seymour Weiner, người hâm mộ cuồng nhiệt của Mets, hưởng thọ 98 tuổi.

Cộng đồng người hâm mộ bóng chày Mỹ vừa đón nhận tin buồn khi ông Seymour Weiner, một cựu binh Thế chiến II 98 tuổi và là fan cuồng nhiệt của đội New York Mets, đã qua đời vào thứ Ba vừa qua.

Ông Seymour Weiner trở nên nổi tiếng và được nhiều người biết đến sau khi được vinh danh là Cựu binh của trận đấu (Veteran of the Game) trong ngày khai màn mùa giải 2024 của đội Mets.

Theo chia sẻ từ con gái ông, bà Beth Weiner, ông Seymour nhập ngũ năm 1945 khi mới 18 tuổi với mong muốn mãnh liệt được chiến đấu chống lại Hitler. Dù gặp khó khăn ban đầu vì huyết áp cao, ông vẫn kiên trì tìm cách gia nhập quân đội. Cuối cùng, ông đã thành công nhưng chiến tranh kết thúc trước khi ông kịp tham chiến ở mặt trận Thái Bình Dương. Thay vào đó, ông phục vụ trong quân đội chiếm đóng ở Ý, làm công việc liên lạc và được giải ngũ danh dự vào năm 1947.

Khoảnh khắc được vinh danh tại sân vận động đã đưa ông Seymour lên mạng xã hội. Tên của ông (Weiner) trùng với từ lóng chỉ xúc xích (hot dog), và điều này đã tạo nên một làn sóng bình luận hài hước trên mạng. Đội Mets thậm chí còn tận dụng sự nổi tiếng bất ngờ này khi tổ chức đêm khuyến mãi “hot dog 1 đô la” và sử dụng hình ảnh của ông với dòng chữ “Thông điệp được Seymour Weiner chấp thuận” và “Ai cũng thích Weiner”.

Điều thú vị là ông Seymour hoàn toàn không khó chịu trước những trò đùa về tên mình. Con gái ông kể rằng cha bà rất thích sự chú ý này, thậm chí còn thấy vui khi thấy ảnh mình được chế lên người rapper Lil Yachty nhảy múa với cây xúc xích. Ông rất hạnh phúc khi thấy mọi người hô vang tên mình tại sân vận động trong đêm khuyến mãi hot dog.

Bà Beth Weiner cũng miêu tả cha mình là một nhà hoạt động xã hội suốt đời, luôn đam mê chủ nghĩa yêu nước chân chính, sự hòa nhập và đa dạng. Ông đã sống với những lý tưởng đó cho đến cuối đời.

Dù sức khỏe yếu trong những ngày cuối đời, ông vẫn theo dõi các trận đấu của Mets qua điện thoại. Con gái ông xúc động nói rằng trận đấu mà đội Mets thắng với tỷ số 19-1 một ngày trước khi ông qua đời giống như một món quà dành cho cha mình.

Sự ra đi của ông Seymour Weiner đã nhận được nhiều lời tri ân trên mạng xã hội, với nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ cuộc đời đầy ý nghĩa của ông, từ một cựu binh Thế chiến II đến một fan hâm mộ bóng chày được yêu mến và trở thành hiện tượng mạng ở tuổi U100. (Theo NBC News)


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU

Đức Giáo hoàng Francis


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú