Thành phố Seattle đã cố gắng làm sạch các con phố và không gian công cộng để đón khách tham dự World Cup, nhưng một nhà bình luận cho rằng thành phố chỉ tạm thời che giấu vấn đề chứ không giải quyết được.
Charlie Harger, người dẫn chương trình “Morning News” trên đài KIRO Newsradio, nhận định trong một bài viết rằng tình trạng nghiện ngập và bệnh tâm thần của người vô gia cư không hề thuyên giảm trong những tuần diễn ra sự kiện thể thao. Ông cho rằng chính quyền thành phố chỉ đơn thuần di chuyển những người vô gia cư ra khỏi tầm mắt của du khách, thay vì giải quyết tận gốc rễ vấn đề.
Ông Harger chỉ trích việc thành phố đã chi tiêu hàng tỷ đô la vào các dịch vụ dành cho người vô gia cư nhưng không mang lại hiệu quả rõ rệt, với số ca tử vong do sốc thuốc Fentanyl vẫn tiếp tục gia tăng.
“Quá nhiều người bên cánh tả đã nhầm lẫn giữa sự bao dung với lòng trắc ẩn, cứ như thể cho phép ai đó sử dụng Fentanyl trên vỉa hè là một hành động tử tế,” Harger viết. “Quá nhiều người bên cánh hữu đòi hỏi trật tự, nhưng đôi khi lại nói như thể việc di dời đơn thuần là một giải pháp. Tôi không tin vào cả hai cách tiếp cận đó.”
Theo trang Seattle.gov, trong năm 2024, thành phố Seattle đã chi 153,8 triệu đô la cho các dịch vụ hỗ trợ người vô gia cư. Tuy nhiên, một báo cáo của KOMO News năm 2023 cho thấy, dù đã chi gần 1 tỷ đô la trong hơn một thập kỷ, số lượng người vô gia cư không có nơi ở ổn định vẫn tiếp tục gia tăng.
Harger chia sẻ góc nhìn cá nhân khi là một người cha, ông không quan tâm đến chính trị khi nhìn thấy một người đang vật lộn với cuộc sống trên đường phố. Điều ông nghĩ đến đầu tiên là tương lai của người đó, rằng họ từng là một đứa trẻ với đầy đủ hy vọng và cuộc sống phía trước.
Ông cho rằng việc giải quyết khủng hoảng vô gia cư cần dựa trên sự chịu trách nhiệm thay vì chỉ là lòng trắc ẩn đơn thuần. Tòa thị chính Seattle đã được liên hệ để đưa ra bình luận về vấn đề này.



