Cầu thủ Terrion Arnold, từng là lựa chọn vòng đầu của Detroit Lions, đã chính thức gia nhập đội bóng Seattle Seahawks, đội vô địch Super Bowl vừa qua, theo nhiều nguồn tin. Quyết định này được đưa ra bất chấp Arnold đang phải đối mặt với các cáo buộc nghiêm trọng liên quan đến một vụ cướp và bắt cóc xảy ra hồi tháng 2.
Arnold, người bị Lions giải phóng vào tháng 6 sau vụ bắt giữ tại Tampa, Florida, đã có buổi thử việc với Seahawks trong tuần này. Đội bóng đến từ Seattle, vốn đã sở hữu hàng phòng ngự mạnh mẽ, đã quyết định ký hợp đồng với Arnold, một động thái cho thấy sự tin tưởng của ban huấn luyện, bao gồm cả Huấn luyện viên trưởng Mike Macdonald, người đã nhận xét rằng Arnold có một buổi thử việc “tuyệt vời”.
Theo các công tố viên, Arnold bị cáo buộc đã dàn dựng vụ bắt cóc và đánh đập ba người đàn ông vì nghi ngờ họ đã lấy cắp tài sản trị giá 100.000 đô la. Ông được mô tả là “kẻ chủ mưu chính” trong vụ việc. Tuy nhiên, luật sư của Arnold, R. Timothy Jansen, khẳng định thân chủ của mình “hoàn toàn phủ nhận các cáo buộc này” và cơ quan quản lý của anh cho biết “không có bằng chứng đáng tin cậy” chống lại Arnold.
Trước đó, Lions cũng không tin Arnold có liên quan dựa trên thông tin họ có. Việc Arnold ký hợp đồng với một đội bóng NFL cho thấy anh ấy có khả năng sẽ được phép thi đấu vào một thời điểm nào đó trong mùa giải sắp tới, dù các cáo buộc hình sự vẫn đang chờ xử lý và có thể đối mặt với án tù chung thân. Hiện tại, NFL vẫn chưa đưa ra quyết định liệu Arnold có bị đặt vào danh sách miễn trừ của ủy viên hay không.
Vụ việc này đặt ra câu hỏi về quy trình đánh giá và quyết định của các đội bóng trong việc chiêu mộ cầu thủ có tiền sử pháp lý phức tạp. Thông tin từ Fox News cho biết.



