WASHINGTON, D.C. – Trong gia đình Tổng Thống Joe Biden, có một câu nói rằng ba từ tồi tệ nhất mà ai đó có thể nghe là “bạn bị ung thư”.
Mười năm trước, con trai ông, Beau, qua đời vì khối u não. Vài năm sau, vợ ông, bà Jill, đã phải loại bỏ hai khối u ung thư trong lần đối mặt với căn bệnh này.
Và giờ đây, đến lượt Tổng Thống Biden. Văn phòng của ông tiết lộ chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt của ông vào cuối tuần qua, cho biết bệnh đã lan đến xương. Mặc dù ung thư có thể được kiểm soát bằng điều trị, nhưng nó không còn khả năng chữa khỏi.
Thông báo này là một tiết lộ cay đắng rằng căn bệnh đã mang đến quá nhiều bi kịch cho cuộc đời Biden có thể là điều kết thúc nó.
“Ung thư ảnh hưởng đến tất cả chúng ta,” Tổng Thống Biden viết trên mạng xã hội. “Giống như rất nhiều người trong các bạn, Jill và tôi đã học được rằng chúng ta mạnh mẽ nhất ở những nơi tan vỡ.”
Ngay cả trước khi có chẩn đoán, giai đoạn sau nhiệm kỳ tổng thống của ông Biden đã bị phủ bóng bởi những câu hỏi về sức khỏe của ông và liệu ông có nên tái tranh cử hay không. Khi những câu hỏi về khả năng đảm nhiệm chức vụ của ông ngày càng tăng, ông đã từ bỏ chiến dịch và Tổng Thống Donald Trump đã giành lại chức tổng thống bằng cách đánh bại Kamala Harris. Khi ông Biden 82 tuổi nỗ lực bảo vệ di sản chính trị bị tổn hại của mình, ông cũng sẽ chiến đấu với một căn bệnh đã định hình những chương cuối cùng trong sự nghiệp kéo dài hàng thập kỷ của mình.
Theo thông tin từ hãng tin AP, Tổng Thống Biden đã làm việc không mệt mỏi để nâng cao nhận thức và cải thiện việc điều trị ung thư trong suốt sự nghiệp của mình, sau mất mát của con trai và vợ.