Sau hơn hai năm đóng cửa, bưu điện tại thị trấn nhỏ Bolinas, phía bắc California, cuối cùng cũng sắp mở cửa trở lại. Đây là tin vui lớn cho khoảng 1.200 cư dân nơi đây, những người đã phải đối mặt với vô vàn khó khăn kể từ khi bưu điện ngừng hoạt động.
Trước đó, một tấm biển gỗ lớn ở trung tâm thị trấn đã ghi lại số ngày không có bưu điện, như một lời nhắc nhở buồn về sự mất mát này. Nguyên nhân đóng cửa là do tranh chấp giữa Dịch vụ Bưu chính Hoa Kỳ (USPS) và chủ tòa nhà về hợp đồng thuê và trách nhiệm bảo trì, bao gồm cả vấn đề amiăng.
Đối với người dân Bolinas, đặc biệt là những người lớn tuổi chiếm gần một nửa dân số (47% trên 65 tuổi), bưu điện không chỉ là nơi nhận thư, bưu kiện, lương hưu hay thuốc theo đơn, mà còn là trung tâm giao tiếp cộng đồng. Hầu hết không có dịch vụ phát thư tại nhà, nên việc bưu điện đóng cửa buộc họ phải di chuyển đến các thị trấn lân cận xa xôi, vốn thường xuyên gặp khó khăn do ngập lụt.
Sự bất tiện này không chỉ dừng lại ở việc đi lại. Nhiều người gặp trục trặc trong việc nhận các giấy tờ quan trọng như kết quả xét nghiệm, thông tin bảo hiểm y tế, hay thậm chí là thuốc men. Một cư dân bệnh tiểu đường chia sẻ, ông phải lái xe hai tiếng mỗi tháng để lấy insulin, thay vì nhận qua đường bưu điện như trước.
Không cam chịu, người dân Bolinas đã phát động một chiến dịch cộng đồng mạnh mẽ. Họ biểu tình với những khẩu hiệu như “Thư thật chứ không phải Email!”, diễu hành trong trang phục người đưa thư, sáng tác nhạc, và viết hàng ngàn lá thư tay gửi đến các quan chức bưu điện. Họ còn làm thơ để đọc trong các buổi mít tinh, bày tỏ nỗi lòng về sự cô lập và khó khăn.
Nỗ lực bền bỉ này cuối cùng đã được đền đáp. Theo tin từ Los Angeles Times, vào ngày 17 tháng 4 vừa qua, Dịch vụ Bưu chính Hoa Kỳ đã ký hợp đồng thuê 10 năm với chủ tòa nhà cũ. Bưu điện dự kiến sẽ chuyển về địa điểm quen thuộc trên Đại lộ Brighton và mở cửa trở lại vào đầu mùa thu năm 2025.
Chiến thắng này càng có ý nghĩa trong bối cảnh Dịch vụ Bưu chính Hoa Kỳ đang đối mặt với những thách thức tài chính và các cuộc thảo luận về khả năng tư nhân hóa dưới thời Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump. Cư dân Bolinas cho rằng, hai năm qua đã cho họ thấy rõ những gì có thể xảy ra nếu bưu điện bị tư nhân hóa, đặc biệt ở các vùng nông thôn ít lợi nhuận: dịch vụ giảm sút, chậm trễ, và chi phí tăng cao.
Dân biểu Jared Huffman, người đã vận động hành lang cho Bolinas, bày tỏ vui mừng nhưng cũng chỉ trích sự chậm trễ và quan liêu của quá trình này. Ông nhấn mạnh rằng việc tư nhân hóa bưu điện sẽ chỉ khiến tình hình tồi tệ hơn.
Câu chuyện Bolinas là một minh chứng cho thấy sức mạnh của cộng đồng khi cùng nhau hành động. Như lời một cư dân, bưu điện giống như “quảng trường Ý” của thị trấn, nơi mọi người gặp gỡ và gắn kết. Việc bưu điện trở lại không chỉ khôi phục một dịch vụ thiết yếu mà còn tái khẳng định giá trị của sự kết nối và tinh thần đoàn kết trong một thị trấn nhỏ.
Giờ đây, thay vì tấm biển đếm ngày không có bưu điện, một tấm biển mới đã xuất hiện, thông báo tin vui: “Bưu điện Bolinas 94924 sắp mở cửa Mùa thu 2025. Hoan hô!”.