Nữ diễn viên hài Sarah Silverman lần đầu tiên chia sẻ câu chuyện gây sốc mà cha cô kể về cái chết của người em trai duy nhất của cô. Trong cuộc phỏng vấn mới với Rolling Stone, Silverman, 54 tuổi, cho biết cô và các anh chị em lớn lên với niềm tin rằng Jeffrey qua đời khi còn nhỏ do một tai nạn cũi.
Tuy nhiên, mọi chuyện đã thay đổi khi cha của Silverman, ông Donald Silverman, nói với cô vào năm 2022 rằng ông tin Jeffrey đã qua đời sau khi ông nội Max của cô bé bạo hành, rung lắc cậu bé trong cơn thịnh nộ.
Silverman kể lại: “Câu chuyện kể rằng có chuyện gì đó đã xảy ra với chiếc cũi, và cơ thể nhỏ bé của Jeffrey trượt xuống và bị ngạt thở. Nhưng nếu nhìn lại, không hề có vụ kiện nào với công ty sản xuất cũi hay bất cứ điều gì tương tự”.
Ngôi sao của “Chương trình Sarah Silverman” cho biết cha cô đã kể sự thật ba năm trước sau khi ông nghe cô kể lại cái chết của Jeffrey trong vở nhạc kịch bán tự truyện ngoài Broadway “The Bedwetter”, dựa trên cuốn hồi ký bán chạy nhất năm 2010 của cô cùng tên.
Ông Silverman đến sau hậu trường và nói với con gái rằng ông bà nội của Jeffrey đang trông nom cậu bé khi ông và mẹ của Silverman, bà Beth, đi nghỉ.
Silverman nhớ lại: “Cha tôi nói: ‘Tôi luôn cảm thấy rằng thằng bé đang khóc hoặc gì đó, và cha tôi đã rung lắc thằng bé’”. “Ông ấy đã rung lắc thằng bé trong cơn thịnh nộ và giết chết nó.”
Silverman nhớ lại: “Ngay khi ông ấy nói điều đó, nó giống như, ‘Đương nhiên, đó là những gì đã xảy ra’”. “Mẹ anh ấy luôn đứng về phía chồng mình. Bà ấy đã chứng kiến ông ấy đánh đập con trai mình. Tôi không thể hỏi mẹ tôi, vì bà ấy đã qua đời.”
Silverman mô tả tuổi thơ của cha cô là “đau lòng” vì sự ngược đãi của ông nội cô.
Cô nói: “Ông ấy đánh đập cha tôi mỗi ngày, một cách tàn nhẫn. Ông ấy có một người em trai không bị đánh đập. Cha của ông ấy bắt các con gọi mình là ông Silverman”.
Trong chuyến thăm TODAY năm 2022, Silverman cho biết vở nhạc kịch “Bedwetter” của cô đã xem lại những thách thức trong thời thơ ấu của chính cô — bao gồm cả những cuộc đấu tranh với chứng lo âu và chứng đái dầm — và tác động của chúng đối với cha mẹ và ba chị gái của cô.
Cô nói: “Tôi là con út nên tôi là niềm vui. Tôi làm cho gia đình tôi cười”, đồng thời nói thêm rằng vở nhạc kịch của cô “diễn ra vào những năm 80” khi cô 10 tuổi.
Silverman nói thêm, “The Bedwetter” kể về “một đứa trẻ vui vẻ nhưng suy sụp, và gia đình cũng suy sụp theo”.
Được biết, chương trình đặc biệt mới của Silverman trên Netflix, “Sarah Silverman: Post Mortem,” ra mắt vào ngày 20 tháng 5, khám phá cách cô xử lý cái chết của cha, mẹ và mẹ kế của mình, Janice. Thông tin từ NBC News.