Sarah Ferguson chia sẻ về cú sốc khi nhận song song hai chẩn đoán ung thư: “Cảm giác như án tử”

Sarah Ferguson, Nữ công tước xứ York, đã chia sẻ về hành trình chống chọi với căn bệnh ung thư, mô tả việc bà bị chẩn đoán mắc cùng lúc hai loại ung thư giống như “án tử”.

Nữ công tước 65 tuổi tâm sự với tờ The Times của Anh rằng tin dữ về sức khỏe đến với bà như một “quả bom nổ tung trong cuộc đời”.

Năm 2023, bà được chẩn đoán mắc ung thư vú, và chỉ vài tháng sau đó, bà lại phải đối mặt với ung thư da.

Bà nói: “Tôi 63 tuổi khi lần đầu tiên được chẩn đoán mắc ung thư, và ung thư ở độ tuổi nào cũng gây tổn thương tinh thần sâu sắc”.

Bà nói thêm: “Nhưng khi là người trưởng thành, chúng ta có sự chín chắn và kinh nghiệm sống để tự bảo vệ bản thân và đối phó với những thách thức. Chúng ta có thể tìm kiếm sự giúp đỡ nếu cần, và quan trọng nhất là tiếng nói của chúng ta thường được lắng nghe một cách nghiêm túc hơn”.

Mặc dù nhận được sự hỗ trợ lớn trong cuộc chiến chống ung thư, bà vẫn trăn trở khi thấy nhiều bạn trẻ “phải đơn độc vật lộn với những suy nghĩ đen tối”.

“Fergie” đã lên tiếng bênh vực những thanh thiếu niên chiến đấu với ung thư trong chiến dịch của Teenage Cancer Trust, tổ chức mà bà đã làm người bảo trợ suốt 35 năm.

Hai con gái của bà, Công chúa Beatrice và Công chúa Eugenie, cũng noi gương mẹ để nâng cao nhận thức về ung thư trong giới trẻ.

Bà Ferguson chia sẻ rằng những người trẻ mắc ung thư phải đối mặt với những thách thức riêng, bao gồm việc tiếp nhận các phương pháp điều trị không phù hợp với lứa tuổi của họ.

Bà viết: “Mặc dù việc tiếp cận các thử nghiệm lâm sàng là khó khăn đối với bệnh nhân ở mọi lứa tuổi, nhưng những người trẻ tuổi lại gặp bất lợi hơn cả. Điều này là do họ có nhiều khả năng mắc các bệnh ung thư hiếm gặp, hoặc quá lớn để tham gia các thử nghiệm nhi khoa, và quá trẻ để tham gia các thử nghiệm dành cho người lớn. Chúng ta phải tìm ra giải pháp cho những thách thức này và cứu sống nhiều người trẻ hơn”.

Chiến dịch sức khỏe của bà bao gồm một lá thư gửi tới Bộ trưởng Y tế Wes Streeting, yêu cầu xem xét đưa thanh thiếu niên vào Kế hoạch Ung thư Quốc gia cho nước Anh. Bà kêu gọi hỗ trợ thanh thiếu niên mắc ung thư bằng cách giúp họ được “chẩn đoán nhanh chóng, tiếp cận tốt hơn với các thử nghiệm lâm sàng và hỗ trợ sức khỏe tâm thần tốt hơn”.

Bà kết luận: “Lĩnh vực thứ ba là tiếp cận với hỗ trợ sức khỏe tâm thần. Một cuộc khảo sát của tổ chức từ thiện cho thấy 87% các nhà tâm lý học không cảm thấy các quy định quốc gia đáp ứng được nhu cầu của thanh thiếu niên và những người trẻ tuổi mắc bệnh này. Bổn phận của chúng ta là giúp khuếch đại tiếng nói của họ và đảm bảo họ không bị bỏ qua”.

Chiến dịch ung thư của bà Ferguson diễn ra sau khi bà được chẩn đoán mắc “ung thư vú giai đoạn đầu” được phát hiện trong quá trình chụp nhũ ảnh định kỳ vào tháng 6 năm 2023. Bà cũng được chẩn đoán mắc “u hắc tố ác tính” vào tháng 1 năm 2024.

Người đại diện của Nữ công tước xứ York cho biết: “Sau khi được chẩn đoán mắc ung thư vú giai đoạn đầu vào mùa hè này, Sarah, Nữ công tước xứ York, hiện đã được chẩn đoán mắc u hắc tố ác tính”.

Trong quá trình phẫu thuật tái tạo sau khi cắt bỏ vú, bà Ferguson đã loại bỏ các nốt ruồi, sau đó được xét nghiệm. Một trong số các nốt ruồi được xác định là ung thư.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU

Đức Giáo hoàng Francis


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú