Một cuốn sách mới có tựa đề “One Day in September” (Một ngày tháng Chín) của tác giả Scott Reich cho rằng trận đấu All-Star đầu tiên không diễn ra vào năm 1933, mà là vào năm 1917, được tổ chức để vinh danh một huyền thoại bóng chày có mối liên hệ với Philadelphia.
Tim Murnane từng chơi cho đội Philadelphia A’s và nhiều đội khác, sau đó trở thành tuyển trạch viên, huấn luyện viên và cuối cùng là một cây bút thể thao được yêu mến của tờ Boston Globe.
“Ông ấy đã ủng hộ những thay đổi để trận đấu trở nên công bằng và cạnh tranh hơn,” Reich nói. “Ông ấy là người được cả chủ sở hữu và cầu thủ tin tưởng, cũng như độc giả.”. Murnane qua đời vì nhồi máu cơ tim vào tháng 2 năm 1917, để lại người vợ góa, sáu người con và không có nhiều tiền.
Reich cho biết câu chuyện về những tên tuổi như Ty Cobb, Shoeless Joe Jackson, và huấn luyện viên của Philadelphia là Connie Mack, những người đã đứng ra tổ chức một trận đấu từ thiện.
“Họ đi tàu qua đêm bằng tiền túi của mình và muốn đóng góp để giúp đỡ gia đình của người đàn ông này,” Reich chia sẻ. Đám đông tại Sân vận động Fenway Park đã quyên góp đủ để trang trải chi phí mua một ngôi nhà và hơn thế nữa, thể hiện sức mạnh của thể thao mà chúng ta vẫn thấy ngày nay, ngay cả trong thời đại đầy chia rẽ.
“Không có gì mạnh mẽ bằng việc đứng vai kề vai với ai đó, cùng cổ vũ cho một điều gì đó, quyết định quan tâm đến cùng một điều tại cùng một nơi trong vài giờ. Đó là bản chất của sự đoàn kết,” Reich nói. Theo tin từ ABC News.



