Ngôi sao bóng rổ Russell Westbrook đã chính thức tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp sau 18 mùa giải đầy sôi nổi tại NBA. Quyết định này được anh đưa ra vào thứ Tư, khép lại một chặng đường đầy năng lượng và cảm xúc.
Westbrook, 37 tuổi, đã chia sẻ tin tức này thông qua một video chia tay trên mạng xã hội X, với sự góp giọng của diễn viên Michael B. Jordan. Anh viết: “Đôi khi bạn không hề hay biết khi nào mình đã xem xong phần cuối. Bạn đã phải có mặt ở đó. Và giờ thì nó đã kết thúc.”
Trong bối cảnh NBA hiện đại với xu hướng “quản lý tải trọng” (load management), Westbrook nổi bật như một “thế hệ cũ” với lối chơi đầy máu lửa. Anh dốc hết sức vào mỗi pha tấn công và thi đấu với sự khẩn trương trong từng khoảnh khắc, như thể đang cố gắng vượt qua một bức tường gạch. Theo thông tin từ Fox News, anh không bao giờ thi đấu hời hợt, luôn cống hiến 100% Westbrook mỗi đêm.
Westbrook rời giải đấu với tư cách là “Vua Triple-Double” không thể tranh cãi, với 209 lần đạt được thành tích này, vượt xa kỷ lục 181 của Oscar Robertson. Ngoài ra, anh còn sở hữu một bộ sưu tập danh hiệu đáng nể: chín lần tham dự All-Star, chín lần được chọn vào đội hình All-NBA, hai danh hiệu Vua phá lưới, danh hiệu MVP năm 2017 và được vinh danh trong Đội hình Kỷ niệm 75 năm của NBA.
Mùa giải 2016-17 là minh chứng rõ nét nhất cho “Trải nghiệm Brodie” (biệt danh của Westbrook). Sau khi Kevin Durant rời đội, Oklahoma City bị đánh giá thấp, nhưng Westbrook đã đáp trả bằng màn trình diễn xuất sắc. Mùa đó, anh ghi trung bình 31.6 điểm, 10.7 rebounds và 10.4 kiến tạo, trở thành cầu thủ đầu tiên kể từ Oscar Robertson năm 1962 đạt trung bình triple-double trong cả mùa giải. Anh giành MVP và sau đó còn duy trì thành tích triple-double thêm ba lần nữa.
Lối chơi của Westbrook không phải lúc nào cũng “đẹp mắt”. Anh có thể thực hiện những cú ném không tưởng, mắc sai lầm trong những thời khắc quyết định, khiến người hâm mộ cảm thấy bực bội. Tuy nhiên, anh chưa bao giờ thiếu nỗ lực. Hành trình 18 năm của anh tại NBA trải qua các đội bóng Oklahoma City, Houston, Washington, cả hai đội ở Los Angeles, Denver và cuối cùng là Sacramento. Ở tuổi 37, Westbrook vẫn còn khả năng thi đấu, anh đã ra sân 58 trong 64 trận cho Kings mùa giải vừa qua, ghi trung bình 15.2 điểm và 6.7 kiến tạo. Theo ký giả Shams Charania của ESPN, cả Sacramento và Washington đều mong muốn anh tiếp tục thi đấu, nhưng Westbrook đã từ chối, chọn cách tự mình khép lại sự nghiệp.
Những năm tháng khoác áo Lakers biến Westbrook trở thành “mục tiêu công kích” của giới truyền thông. Mọi cú ném trượt hay mất bóng đều trở thành chủ đề tranh luận trên các chương trình thể thao, khi thử nghiệm kết hợp anh với LeBron James và Anthony Davis đã không mang lại thành công như mong đợi.
Westbrook rời giải đấu ở vị trí thứ 14 về điểm số mọi thời đại (27,176 điểm) và thứ năm về kiến tạo (10,351), cùng với 9,025 rebounds và 2,038 steals. Dù bạn yêu hay ghét lối chơi của anh, thì không ai có thể rời mắt khỏi màn hình khi Russell Westbrook có bóng. NBA vừa mất đi một trong những ngôi sao “điên rồ” thực thụ cuối cùng.
Thông tin được tổng hợp từ Fox News ngày 12 tháng 8 năm 2026.



