Nữ diễn viên hài Rosie O’Donnell đã châm biếm Tổng thống Donald Trump trong khi phát biểu khai mạc với tư cách khách mời dẫn chương trình “Jimmy Kimmel Live!” vào tối thứ Hai, ngày 17 tháng 8 năm 2026.
Mối thù kéo dài hai thập kỷ giữa Tổng thống Donald Trump và Rosie O’Donnell đã trở lại tâm điểm chú ý vào tối thứ Hai, khi nữ diễn viên hài tung ra nhiều lời công kích nhắm vào Tòa Bạch Ốc, bao gồm cả việc nói chuyện trực tiếp với ông Trump, trong buổi mở màn chương trình “Jimmy Kimmel Live!”.
Cựu MC của “The Rosie O’Donnell Show” sẽ là người dẫn chương trình khách mời trong tuần này khi Jimmy Kimmel đang nghỉ hè.
O’Donnell bắt đầu bài phát biểu của mình bằng cách chế nhạo sự ác cảm lâu năm của ông Trump đối với chương trình, nói với khán giả: “Tổng thống ghét ‘Jimmy Kimmel Live!’ khi Jimmy Kimmel là người dẫn. Hãy thắt dây an toàn, mọi người ạ.”.
Nữ diễn viên hài 64 tuổi sau đó chuyển sự chú ý sang việc định cư mới của mình ở Ireland, một động thái mà cô thực hiện vào tháng 1 năm 2025 do chiến thắng của ông Trump trong cuộc bầu cử năm 2024. Vào tối thứ Hai, O’Donnell gọi ông Trump là “Mango Mussolini”.
“Tôi đã đọc Project 2025 và nói, ‘Tôi phải rời khỏi đây, bạn biết đấy,’ và tôi quyết định đến Ireland, một nơi mà mọi người bị cuốn vào việc uống rượu bất kể ai đang điều hành đất nước của họ,” O’Donnell nói.
O’Donnell sau đó nhớ lại cách con của cô đã thông báo tin tức rằng họ sẽ chuyển ra nước ngoài cho các bạn học của chúng, nói với khán giả rằng con của cô đã nói: “‘Tôi rất xin lỗi. Tôi sẽ không thể tốt nghiệp lớp sáu với các bạn. Tôi buộc phải chuyển đến một quốc gia khác vì Tổng thống Hoa Kỳ ghét mẹ tôi. Nhưng nói công bằng, tôi tin rằng mẹ tôi còn ghét ông ấy hơn nữa.’”
Không nêu tên ông Trump, O’Donnell sau đó mỉm cười trực tiếp vào máy quay và nói với Tổng thống: “Chào, tôi biết ông đang xem.”.
Bài phát biểu của O’Donnell đã gây ra sự phẫn nộ từ Curtis Houck, tổng biên tập của NewsBusters thuộc Media Research Center.
“Rosie O’Donnell thì thật là nhạt nhẽo và là hiện thân của việc để chính trị chi phối cuộc sống của bạn, với bất kỳ ai đang nắm quyền quyết định hạnh phúc của bạn,” Houck nói với Fox News Digital. “Rosie đã có một chuyến đi truyền thông dài ở Hoa Kỳ trước tuần lễ dẫn chương trình này, và cô ấy đã có thể làm điều đó một cách tự do. Cô ấy đã không bị bắt và đưa đến một trại cải tạo mang tên Trump.”.
“Cô ấy vẫn đang làm việc để kiếm sống, làm bất cứ điều gì cô ấy làm để kiếm tiền,” ông nói thêm. “Giống như trò đùa của cô ấy về việc ông Trump là một kẻ độc tài bất lực nhưng đáng sợ chỉ là một màn kịch để thu hút sự chú ý của những kẻ tả điên rồ.”.
Nữ diễn viên hài đã dành phần lớn chương trình để kể những câu chuyện về cuộc sống mới của cô ở Ireland, ca ngợi thái độ nhân ái của đất nước này và so sánh nó với quê hương trước đây của cô là Thành phố New York.
“[Người dân ở Ireland] sẽ dừng tôi trên đường phố. Họ sẽ nói với tôi, ‘Chào mừng, Rosie. Bà đã về nhà. Chúng tôi yêu quý bà ở đây,’” O’Donnell nói. “Tôi đã nói, ‘Đó là nơi trú ẩn và sự cứu rỗi của tôi.’”.
Giữa việc giới thiệu khách mời, O’Donnell cũng có vẻ nghẹn ngào khi vinh danh Hayden Panettiere, 36 tuổi, một khách mời cũ của “The Rosie O’Donnell Show” đã qua đời vào Chủ Nhật.
“Tôi thật sự đau lòng trước sự ra đi của Hayden Panettiere tối qua,” O’Donnell nói trong nước mắt.
Vào cuối bài phát biểu, O’Donnell dường như đã có một lời châm chọc cuối cùng nhắm vào Tổng thống sau khi không đề cập đến ông bằng tên trong suốt chương trình, cô dí dỏm nói thêm, “Bạn biết đấy, ngay bây giờ ông ấy đang ở Tòa Bạch Ốc khóc vì tôi đã không đề cập đến ông ấy.”.
Ông Trump đã trả đũa lại những lời châm biếm của O’Donnell bằng một bài đăng trên Truth Social cho thấy một hình ảnh biếm họa về O’Donnell trong nhiều tình huống khác nhau khi nghĩ về ông Trump, với chú thích: “Cô ấy (?) bị ám ảnh!”.
Trước đó, O’Donnell đã nói với Variety rằng cô ấy “ngạc nhiên” khi nhận được lời mời dẫn chương trình từ Kimmel, lưu ý mối quan hệ “đối nghịch” trước đây của họ, nhưng “biết ơn” người dẫn chương trình đêm khuya vì cơ hội này.
“Tôi ủng hộ [Kimmel] trong những gì anh ấy đang làm với Tu chính án thứ nhất, và khả năng của chúng tôi với tư cách là những người giải trí và công dân để lên tiếng chống lại chính phủ của chúng tôi được ghi trong các tác phẩm của các Người cha Sáng lập về chính phủ của chúng tôi, vì vậy tôi nghĩ anh ấy thật tuyệt vời,” O’Donnell nói với hãng tin. “Và tôi ước gì Stephen Colbert cũng nhận được sự ủng hộ tương tự khi điều đó xảy ra với ông ấy, vì ông ấy cũng không nên biến mất.”.
Fox News Digital đã liên hệ với O’Donnell để yêu cầu bình luận.
Theo tin từ Fox News.



