Theo Fox News,
Nam diễn viên kỳ cựu Rob Lowe mới đây đã có một trải nghiệm “khó đỡ” khi đang đi dạo trên đường phố Hollywood.
Ông kể lại trên podcast của mình rằng, khi một chiếc xe buýt chở khách du lịch đi ngang qua, người lái xe đã chỉ về phía ông và giới thiệu với du khách:
“Và ở phía bên trái, quý vị có thể thấy anh chàng đóng phim ‘Parks and Rec’…”
Nghe đến đây, Rob Lowe có lẽ đã chuẩn bị tinh thần được nhận ra. Nhưng điều bất ngờ là câu nói tiếp theo của người lái xe không phải là một lời khen hay giới thiệu về sự nghiệp của ông, mà lại là một lời “khuyên” thẳng thừng:
“…Anh ấy cần tìm một công việc tốt hơn.”
Rob Lowe, người đã có hàng chục năm hoạt động nghệ thuật và góp mặt trong nhiều tác phẩm đình đám như ‘Parks and Recreation’, ‘The West Wing’ hay ‘St. Elmo’s Fire’, đã không thể nhịn cười trước tình huống trớ trêu này. Ông chia sẻ rằng ông thấy khoảnh khắc đó “hài hước một cách khó tin”.
Câu chuyện của Rob Lowe cho thấy, ngay cả những ngôi sao nổi tiếng ở Hollywood đôi khi cũng nhận được những lời nhận xét “chân thật” và bất ngờ từ công chúng. Có lẽ trong mắt người lái xe buýt kia, việc đi dạo trên phố không phải là một “công việc” đủ tốt cho một diễn viên truyền hình!