Nghệ sĩ nhạc rap nổi tiếng ở Oakland, Mistah F.A.B., tên thật là Stanley Cox, đã bị bắt giữ vào thứ Tư tuần này, sau một cuộc điều tra kéo dài ba tuần liên quan đến việc sử dụng pháo nổ trái phép. Theo tin từ cảnh sát Oakland, lệnh khám xét đã được thực thi tại nhiều địa điểm liên quan đến nam rapper này, và lực lượng chức năng đã thu hồi được hai khẩu súng, trong đó có một khẩu súng bị đánh cắp, cùng nhiều hộp pháo nổ.
Sự việc bắt đầu thu hút sự chú ý của cơ quan chức năng sau khi Mistah F.A.B. đăng một video lên Instagram vào ngày 4 tháng 7, được cho là có liên quan đến việc sử dụng pháo nổ.
Mistah F.A.B. là một nhân vật quen thuộc và có ảnh hưởng trong cộng đồng. Anh thường xuyên tổ chức các sự kiện thiện nguyện như tặng gà tây vào dịp Lễ Tạ Ơn, các buổi phát quà Giáng sinh và cung cấp vật dụng học đường cho trẻ em. Thị trưởng Oakland, bà Barbara Lee, cũng từng hợp tác với anh trong một chương trình đọc sách dành cho trẻ em tại thành phố.
Mặc dù đối mặt với cáo buộc này, nhiều người dân địa phương vẫn bày tỏ sự ủng hộ đối với Mistah F.A.B. Bà Gigi Crowder, Giám đốc của Liên minh Quốc gia về Sức khỏe Tâm thần tại Contra Costa, người đã từng cộng tác với nam rapper, cho biết bà xem anh là một người hùng của địa phương và luôn đánh giá cao những đóng góp tích cực mà anh đã mang lại cho những người yếu thế trong Vùng Vịnh.
Bà Crowder nói thêm: “Ngay cả khi có những cáo buộc về một bước đi sai lầm mà anh ấy đã thực hiện, tôi luôn nhìn nhận mọi người dựa trên 99% những lần họ làm đúng.” Bà cũng tin rằng nếu Mistah F.A.B. có pháo nổ thì đó là do anh muốn mang lại niềm vui và những điều tích cực cho những người có thể không có cơ hội được trải nghiệm.
Hiện tại, NBC Bay Area đã cố gắng liên lạc với Mistah F.A.B. nhưng chưa nhận được phản hồi. Tuy nhiên, anh đã đăng tải một thông điệp trên mạng xã hội vào thứ Tư, kêu gọi mọi người giữ thái độ tích cực.



