Rạng sáng ngày 09/07/2026, các tuyến phố ở London, Anh đã rơi vào hỗn loạn khi cổ động viên Morocco đổ ra đường ăn mừng quá khích, sau khi đội tuyển quốc gia của họ bị đội tuyển Pháp loại khỏi giải đấu FIFA World Cup 2026. Tuy nhiên, đây không phải là ăn mừng mà là cuộc đụng độ với lực lượng cảnh sát. Các video ghi lại cho thấy khói bốc lên mù mịt và nhiều mảnh vỡ vương vãi trên đường phố Edgware Road ở phía tây bắc London. Cảnh sát chống bạo động, trang bị khiên và áo giáp, đã phải vật lộn để khống chế đám đông, trong khi một số người ném pháo sáng và các vật thể khác. Một cảnh tượng đáng chú ý là một cảnh sát có vẻ đã bị thương và nằm trên mặt đường.
Trong khi đó, tình hình ở Paris, Pháp lại trái ngược hoàn toàn. Thành phố như đang trong không khí lễ hội khi người hâm mộ cả đội tuyển Pháp lẫn Morocco cùng đổ ra đường ăn mừng. Còi xe inh ỏi vang lên từ những chiếc ô tô cắm cờ hai nước, trong khi những người hai bên đường cũng hòa mình vào không khí tưng bừng. Đội tuyển Pháp đã giành chiến thắng 2-0 trước Morocco, với các bàn thắng của Kylian Mbappé và Ousmane Dembélé, qua đó tiến vào bán kết World Cup lần thứ ba liên tiếp. Tuy bị loại, đội tuyển Morocco vẫn đi vào lịch sử khi là quốc gia châu Phi đầu tiên lọt vào tứ kết và tiếp tục khẳng định vị thế bằng việc lặp lại thành tích này ở một kỳ World Cup khác.
Trận thua của Morocco đánh dấu việc không còn đại diện nào của châu Phi góp mặt tại World Cup lần này. Đội tuyển Pháp sẽ đối đầu với đội thắng trong cặp đấu giữa Tây Ban Nha và Bỉ.
Bài viết được lấy tin từ Fox News.



