Nữ diễn viên Sydney Sweeney đã vấp phải sự chỉ trích từ một số vận động viên chuyên nghiệp sau khi quảng cáo của cô cho ứng dụng giao dịch thể thao Novig được phát hành tuần trước.
Trong đoạn quảng cáo, Sweeney xuất hiện với trang phục gần như khỏa thân, sử dụng các thiết bị thể thao để che đậy một cách có chủ ý. Cô nói trong quảng cáo: “Bạn nghĩ mình biết thể thao sao? Chứng minh đi. Novig chỉ là thể thao thôi.”
Nhiều nữ vận động viên, bao gồm vận động viên bơi lội Olympic người Úc Ariarne Titmus, vận động viên chạy nước rút người Anh Amy Hunt và cựu vận động viên thể dục dụng cụ người Mỹ Gracie Kramer, đã bày tỏ sự không hài lòng của họ.
Titmus đã viết trên Instagram: “Tôi không thể diễn tả hết sự tức giận của mình khi xem điều này. Tại sao chúng ta lại sống trong một thế giới mà việc kiếm tiền từ cơ thể phụ nữ và tình dục hóa thể thao nữ vẫn còn là một vấn đề?”
Hunt chia sẻ sau khi kết thúc cuộc thi: “Sydney Sweeney, đây là hình ảnh của phụ nữ trong thể thao. Cơ bắp, làm việc chăm chỉ, mồ hôi, máu, nước mắt.”
Gracie Kramer cũng bày tỏ sự tức giận, cho biết cô đã dành cả đời thi đấu trong một môn thể thao mà các vận động viên nữ thường bị tình dục hóa quá mức, bị thu hẹp chỉ còn cơ thể của họ và phải đấu tranh để được nhìn nhận nghiêm túc về khả năng thực sự của họ.
Đáp lại những lời chỉ trích, Sweeney đã đăng tải hình ảnh bìa tạp chí ESPN với hình ảnh các vận động viên khỏa thân, bao gồm Serena Williams, Ronda Rousey, Sue Bird, Megan Rapinoe và Caroline Wozniacki.
Tờ Fox News Digital đã liên hệ với đại diện của Sweeney để xin bình luận. OutKick cũng đã liên hệ với Novig để có phản hồi.
Đây không phải là lần đầu tiên Sweeney trở thành mục tiêu chỉ trích. Năm ngoái, cô cũng vấp phải ý kiến trái chiều khi hợp tác với American Eagle cho chiến dịch quần áo mùa thu của họ.



