Người đàn ông, được biết đến với tên viết tắt O.C.G., là người đồng tính và hiện đang sống ẩn dật ở Guatemala “trong trạng thái hoảng loạn và sợ hãi thường trực”, theo một tuyên bố có tuyên thệ.
Thẩm phán Brian E. Murphy của Tòa án Quận Hoa Kỳ tại Boston đã chỉ trích chính phủ vì ban đầu tuyên bố rằng O.C.G. nói rằng anh ta không sợ bị gửi đến Mexico, nơi anh ta nói rằng mình đã bị cưỡng hiếp và giam cầm, nhưng sau đó thừa nhận rằng họ “không thể xác định” các quan chức mà anh ta được cho là đã đưa ra tuyên bố đó.
Murphy cũng nhận thấy rằng O.C.G. có khả năng “thành công trong việc chứng minh rằng việc loại bỏ anh ta thiếu bất kỳ sự bảo đảm nào về quy trình tố tụng hợp pháp”.
Quyết định này đã thêm một điểm nóng khác vào cuộc chiến đang diễn ra về chính sách trục xuất của Tổng Thống Donald Trump trên khắp các tòa án liên bang. Một loạt các thẩm phán đã chỉ trích chính quyền vì thiếu quy trình tố tụng hợp pháp đầy đủ hoặc thực hiện các vụ trục xuất theo những cách vượt quá quyền hạn của tổng thống. Tổng Thống Trump và các phụ tá của ông, đến lượt mình, đã đặt câu hỏi về thẩm quyền của tòa án trong việc thụ lý các vụ án như vậy và thậm chí còn kêu gọi luận tội các thẩm phán đưa ra phán quyết chống lại họ.
Trong các tuyên bố của mình, O.C.G. kể lại việc rời Guatemala đến Hoa Kỳ vào tháng 3 năm 2024, bị bắt và gửi trả lại, sau đó thử lại. Lần thứ hai, anh ta nói, anh ta bị bắt cóc và hãm hiếp bởi một nhóm người chỉ thả anh ta sau khi chị gái anh ta gửi tiền cho họ.
Sau khi đến Hoa Kỳ vào tháng 5 năm 2024, một thẩm phán di trú đảm bảo với anh ta rằng anh ta sẽ không bị gửi trở lại Mexico nếu không có thêm quy trình tố tụng hợp pháp. Tuy nhiên, Murphy phát hiện ra, các nhà chức trách nhập cư Hoa Kỳ đã đưa O.C.G. lên một chiếc xe buýt đến Mexico, nơi anh ta được lựa chọn bị giam giữ trong nhiều tháng hoặc trở về Guatemala. Anh chọn về nước.
Anh sống một mình, trong một ngôi nhà thuộc sở hữu của chị gái. Anh tránh ra ngoài và hiếm khi gặp người thân trong gia đình. “Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra với tôi trên đường phố,” anh nói với tòa án. “Tôi luôn sợ hãi.”
Theo nguồn tin từ tờ New York Times.