Ông Sean Duffy, cựu Bộ trưởng Giao thông Hoa Kỳ, đã chia sẻ quan điểm gây tranh cãi về việc lựa chọn đại học cho con gái, nhấn mạnh rằng ưu tiên hàng đầu của ông là hướng con gái đến thiên đàng thay vì vào đại học Harvard.
Trong một bài viết trên Fox News, ông Duffy cho biết ông đã thẳng thắn trao đổi với con gái Paloma về những lo ngại của mình đối với các trường đại học danh tiếng như Harvard, cho rằng chúng đã trở thành “lò sản xuất các ý tưởng chống lại Hoa Kỳ và chống lại Thiên Chúa giáo”. Ông bày tỏ không muốn đóng góp tài chính cho một cơ sở có thể làm suy yếu những giá trị đạo đức và tôn giáo mà ông và vợ đã dày công vun đắp cho con cái trong suốt 18 năm.
Quan điểm này đã vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ trên mạng xã hội từ những người thuộc phe cánh tả, nhưng ông Duffy cho rằng hàng triệu phụ huynh khác cũng đang có những cuộc trò chuyện tương tự tại gia đình.
Ông nhớ lại trường hợp của con gái lớn Evita, từng bị “hủy hoại” và nhận lời đe dọa trên mạng khi còn học tại Đại học Chicago vì giữ quan điểm bảo thủ. Sự việc này đã khiến vợ chồng ông quyết định chỉ chi trả học phí cho các trường đại học mà họ chấp thuận.
Tuy nhiên, sau khi đến thăm Harvard cùng con gái và gặp gỡ Cha Nathaniel Sanders, linh mục Công giáo tại trường, ông Duffy đã có những suy nghĩ điều chỉnh. Ông nhận thấy cộng đồng Công giáo sinh viên tại Harvard khá mạnh mẽ, thu hút cả sinh viên mới và cả những người không theo đạo chuyển đổi. Cha Sanders chia sẻ: “Nếu ai đó có ý thức về bản thân và về Chúa trước khi đến, tôi nghĩ điều đó sẽ chỉ nở rộ”.
Ông Duffy kết luận rằng một số bạn trẻ Kitô hữu có thể đối phó với môi trường như Harvard nếu có một cộng đồng tôn giáo vững mạnh để nương tựa, trong khi những người khác có thể trở thành nạn nhân của sự tẩy não theo tư tưởng “woke”. Ông nhấn mạnh trách nhiệm của cha mẹ là đánh giá xem con cái mình có thể phát triển mạnh mẽ trong môi trường này hay sẽ tốt hơn nếu được hỗ trợ bởi một trường đại học thực sự lấy Chúa Kitô làm trung tâm.
Ông tin rằng phe bảo thủ không nên từ bỏ các thể chế danh tiếng của quốc gia cho phe cánh tả, mà cần phải có sinh viên và giáo sư bảo thủ, cắt giảm tài trợ liên bang cho các trường có chương trình lý thuyết phê phán, yêu cầu sự đa dạng tư tưởng trong tuyển dụng và tước bỏ tình trạng miễn thuế của các trường “woke”.
Cuối cùng, dù có nhiều băn khoăn, ông và vợ quyết định sẽ ủng hộ Paloma theo học tại Harvard nếu cô bé được nhận. Tuy nhiên, ông khẳng định sẽ không bao giờ xin lỗi vì mong muốn bảo vệ linh hồn con gái mình.
Ông cũng cho rằng những chuyến đi đường bộ cùng gia đình là cách hiệu quả để củng cố mối quan hệ gia đình và lòng yêu nước, giúp các bậc cha mẹ truyền đạt đức tin, giá trị và bản sắc cho con cái, điều mà các lớp học có thể khó làm được.
Bài viết được đăng tải theo quan điểm của Sean Duffy, cựu Bộ trưởng Giao thông Hoa Kỳ, vào ngày 21 tháng 8 năm 2026.



