Các quan chức Nhà Trắng đã ăn mừng trên mạng xã hội sau khi một con ngựa tên Sovereignty (Chủ quyền) đánh bại đối thủ Journalism (Báo chí) tại giải Kentucky Derby hôm thứ Bảy vừa qua.
Sovereignty đã bị bỏ lại phía sau trong phần lớn cuộc đua và chỉ bứt phá mạnh mẽ gần khúc cua cuối cùng để vượt qua Journalism, con ngựa được yêu thích nhất trước cuộc đua, và giành chiến thắng.
Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth là một trong những quan chức chính quyền Trump đã chú ý đến kết quả này trên mạng xã hội.
“Chủ quyền > Báo chí,” Hegseth viết. “Trên đường đua. Và ở nước Mỹ năm 2025.”
Stephen Miller, Phó Chánh văn phòng Nhà Trắng, cũng dường như đề cập đến cuộc đua trong một bài đăng trên mạng xã hội.
“Trong chính quyền Trump, chủ quyền sẽ LUÔN chiến thắng,” Miller viết.
Nhà báo Logan Hall gọi chiến thắng này là một “điềm báo mạnh mẽ.”
Chính quyền Trump vốn không xa lạ gì với những cuộc xung đột với giới truyền thông.
Hegseth gần đây đã bị chỉ trích sau khi tờ The New York Times đưa tin rằng ông đã chia sẻ chi tiết về một cuộc không kích quân sự hồi tháng 3 chống lại lực lượng Houthis do Iran hậu thuẫn ở Yemen trong một cuộc trò chuyện trên ứng dụng Signal, bao gồm vợ, anh trai và luật sư riêng của ông.
Hegseth đã lên tiếng bảo vệ mình trước thông tin này, gọi tranh cãi này là một nỗ lực “phá hoại” chương trình nghị sự của Tổng thống Donald Trump.
Hegseth cáo buộc “các cựu nhân viên bất mãn” đang “cố gắng cứu vãn bản thân” bằng cách tung ra những câu chuyện, lập luận rằng trọng tâm của giới truyền thông chính thống nên tập trung vào “sự tiêu diệt của lực lượng Houthis, cách [Mỹ] đẩy lùi Trung Quốc, cách chúng ta có một khu vực phòng thủ mới ở biên giới phía nam.”
Miller cũng đã đối đầu với các phóng viên trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng vào tuần trước, khiển trách họ về việc đưa tin về bạo lực của MS-13 và Tren de Aragua ở Mỹ.
Miller cáo buộc một số thành viên truyền thông cố gắng “lăng xê” cho Kilmar Abrego Garcia, một thành viên MS-13 bị cáo buộc mà chính quyền Trump đã trục xuất đến El Salvador.
Ông cũng cáo buộc báo chí chỉ đưa tin về vụ tấn công tình dục và sát hại Jocelyn Nungaray, 12 tuổi, bởi hai thành viên Tren de Aragua bị cáo buộc vào tháng 6 năm 2024 vì Trump đã “làm xấu hổ” họ.
“Hầu hết các tờ báo của các bạn chưa bao giờ đưa tin về câu chuyện của cô bé khi nó xảy ra, đến mức các bạn đã đưa tin về nó, đó là vì Tổng thống Trump đã buộc các bạn phải đưa tin bằng cách liên tục nhấn mạnh nó hết lần này đến lần khác,” Miller nói. “Ông ấy đã phải làm các bạn xấu hổ để đưa tin về nó.”
Theo Fox News