Oswaldo José Pirela, người điều phối huấn luyện viên bắt bóng cho đội minor-league San Diego Padres, đã bị các cơ quan di trú bắt giữ tại El Paso, Texas, và hiện vẫn đang bị giam giữ, theo thông tin từ gia đình và hồ sơ của ICE.
Chị gái của ông, Daniela Pirela, cho biết em trai bà, người lớn lên tại Venezuela, bị bắt tại Sân bay Quốc tế El Paso vào khoảng 5 giờ sáng Chủ nhật khi đang đi công tác, mà bà cho biết ông làm việc này hàng tuần cho đội Padres.
Hồ sơ người bị giam giữ của Cơ quan Di trú và Thực thi Hải quan (ICE) cho thấy ông Pirela bị tạm giam vào cuối ngày thứ Hai.
Trong một tuyên bố vào sáng thứ Ba, đội Padres cho biết họ vừa mới biết về việc ông Pirela bị bắt giữ. “Chúng tôi đang làm việc để thu thập thêm thông tin và hiện không có thêm bình luận nào,” đội cho biết.
Bà Daniela Pirela chia sẻ rằng bà đã nói chuyện ngắn với em trai mình nhưng không thực sự biết rõ điều kiện sống của ông khi bị giam giữ. “Anh ấy là người rất mạnh mẽ và cố gắng không làm chúng tôi lo lắng,” bà nói. “Anh ấy sẽ nói rằng anh ấy ổn. Đó là những gì anh ấy đã nói.”
Bà cho biết em trai bà đang ở Hoa Kỳ một cách hợp pháp và đã xin tị nạn vào năm 2014, khi mới đến đất nước này. Bà Daniela Pirela nói rằng bà không biết tại sao hồ sơ xin tị nạn của ông lại mất nhiều thời gian để xử lý đến vậy. “Anh ấy đã làm mọi thứ theo đúng luật pháp Hoa Kỳ yêu cầu,” bà nói. “Anh ấy yêu đất nước này.”
Oswaldo Pirela có hai con gái sinh ra tại Hoa Kỳ và sống ở ngoại ô Phoenix, Arizona, theo lời các thành viên gia đình trên các tài khoản mạng xã hội đã được NBC News xác minh.
Anh trai của ông, Jorge Heli Pirela, viết trên Instagram rằng: “Oswaldo, giống như tôi và các thành viên khác trong gia đình, đã trực tiếp bị ảnh hưởng bởi sự đàn áp của chế độ Venezuela. Chúng tôi đến Hoa Kỳ để tìm kiếm sự an toàn thông qua quy trình pháp lý, nộp đơn xin tị nạn qua các kênh chính thức, và đã làm việc chăm chỉ để xây dựng cuộc sống và trở thành những thành viên đóng góp cho xã hội Hoa Kỳ.”
Bà Daniela Pirela tin rằng em trai mình đã bị nhắm mục tiêu do hồ sơ xin tị nạn đang hoạt động của ông. “Không có lý do gì để họ bắt giữ ông ấy,” bà nói. “Họ vẫn chưa nói cho chúng tôi biết.”
Các bài đăng trên mạng xã hội là một phần trong nỗ lực phản ứng nhanh của gia đình trước vụ bắt giữ ông Pirela. Họ đã công khai kêu gọi Dân biểu Abraham Hamadeh, đại diện khu vực của ông Pirela, can thiệp.
Các thành viên gia đình đang hy vọng ông sẽ được trả tự do và được hưởng “quy trình pháp lý công bằng”, anh trai ông nói. Bà Daniela Pirela cho biết gia đình đang tìm luật sư để giúp họ giải cứu ông.
Trên Instagram, mẹ của ông Pirela, Naivy Dominguez, cũng chia sẻ: “Ông ấy đang bị giam giữ một cách bất công, mặc dù lịch sử pháp lý của ông tại quốc gia này có thể được chứng minh.” Bà kêu gọi những người ủng hộ “lên tiếng” và “nói với thế giới ông ấy thực sự là ai.”
Ông Pirela từng ký hợp đồng với đội Texas Rangers vào năm 2009 và gắn bó với tổ chức này trong ba năm, chơi ở nhiều vị trí cho đội Dominican Summer League Rangers trong hệ thống minor-league, theo hồ sơ của Major League Baseball.
Tin tức này được báo cáo bởi NBC News.



