Yasmine Mohammed, một người từng theo đạo Hồi, hiện đang sử dụng kinh nghiệm cá nhân sau khi bị ép gả cho một khủng bố của Al Qaeda để giáo dục cộng đồng về sự nguy hiểm của chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan. Bà chia sẻ với Fox News Digital về những trải nghiệm đau thương khi bị chồng bạo hành và cưỡng hiếp, cũng như áp lực từ người mẹ để chấp nhận số phận.
Mohammed kể lại quá trình bà phải chấp nhận việc bị đánh đập, cưỡng hiếp và mẹ mình đã biện minh cho hành động đó bằng lý do tôn giáo, cho rằng bà không có quyền phàn nàn vì là ‘sở hữu’ của chồng. Bà đã quyết định rời bỏ người chồng và người mẹ để bảo vệ con gái nhỏ, đặc biệt là khi chồng bà có ý định thực hiện tục cắt bỏ bộ phận sinh dục nữ (FGM) với con gái họ.
Câu chuyện của Yasmine Mohammed làm nổi bật vấn đề bạo lực gia đình và sự cực đoan hóa trong một số cộng đồng. Bà cũng cảnh báo rằng tư tưởng cực đoan đang len lỏi vào các trường đại học danh tiếng tại Hoa Kỳ, do ảnh hưởng từ nguồn tài trợ lớn từ Qatar. Theo tin từ Fox News Digital ngày 06/09/2026, bà nhấn mạnh mối liên hệ giữa dòng tiền nước ngoài và sự lan truyền của các tư tưởng cực đoan.
Câu chuyện của bà là lời nhắc nhở về những hậu quả tàn khốc của chủ nghĩa khủng bố và sự cần thiết phải đối mặt với các vấn đề này một cách quyết liệt. Bà cũng lên tiếng về việc cần bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em gái, nhất là trong bối cảnh những tiến bộ về quyền phụ nữ đang bị đảo ngược ở nhiều nơi trên thế giới, như trường hợp các bé gái Afghanistan bị Taliban cấm đến trường.



