Một phụ nữ ở San Leon, Texas, đang rất bức xúc sau khi bị cảnh sát bắt giữ và phải qua đêm trong nhà tù hạt Galveston chỉ vì lỗi… đèn soi biển số xe. Câu chuyện nghe có vẻ khó tin nhưng lại là thật.
Cô Cynthia Ramirez chia sẻ với đài ABC13 rằng cô cảm thấy “không công bằng” và “đáng sợ” khi đang yên lành lại bị tống vào tù.
Vụ việc xảy ra vào tối thứ Ba vừa rồi. Ramirez kể cô gặp một người bạn để ăn mừng tin vui, có uống một ly và lái xe về nhà chỉ cách đó vài phút. Gần đến nhà, cô thấy đèn xanh đỏ của cảnh sát phía sau.
“Đèn sáng lên, tôi tấp vào driveway nhà mình, và rồi mọi thứ sụp đổ,” cô nói.
Theo lời Ramirez, viên cảnh sát hạt Galveston ngay lập tức hỏi cô từ đâu đến và uống bao nhiêu. Cô hỏi lại lý do bị dừng xe, và viên cảnh sát nói là do đèn soi biển số bị hỏng. Ông ta tiếp tục hỏi về việc uống rượu. Ramirez thừa nhận có uống một ly, nhưng khi bị hỏi đi hỏi lại, cô quyết định im lặng.
“Ông ta lấy bằng lái và điện thoại của tôi, không thèm nhìn vào đó, rồi đẩy vai tôi xoay người lại và nói, ‘Được rồi, vì cô không trả lời câu hỏi của tôi, tôi sẽ bắt giữ cô,’ và ông ta làm thật,” Ramirez kể lại. Lúc đó, cô thấy có thêm hai cảnh sát khác đã đến.
Ramirez bị còng tay và gặp khó khăn khi lên xe cảnh sát. Cô nói một nữ cảnh sát đã đẩy cô vào xe.
Cô bị đưa đến nhà tù hạt Galveston. Hồ sơ cho thấy lý do bắt giữ là không có đèn soi biển số. Dù bị hỏi rất nhiều về rượu, Ramirez cho biết không có bất kỳ bài kiểm tra nồng độ cồn nào được thực hiện. Cô đã phải qua đêm trong tù và đóng 186 USD tiền bảo lãnh để được về nhà.
Về đến nhà, việc đầu tiên Ramirez làm là kiểm tra đèn soi biển số. “Nó vẫn sáng. Tôi có đèn ở đó,” cô khẳng định.
Khi phóng viên ABC13 kiểm tra chiếc xe, một trong hai bóng đèn soi biển số hoạt động, bóng còn lại thì không. Một chuyên gia pháp lý được hỏi cho biết luật không rõ ràng về việc liệu cả hai bóng đèn có bắt buộc phải sáng hay không. Tuy nhiên, điều rõ ràng là biển số phải nhìn rõ từ khoảng cách 50 feet (khoảng 15 mét).
Đài ABC13 đã liên hệ với Sở Cảnh sát hạt Galveston qua điện thoại, email và thậm chí đến trực tiếp, nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào về vụ việc này.
Ramirez cho biết cô dự định sẽ kháng cáo lại cáo buộc trước tòa và nộp đơn khiếu nại về hành vi của viên cảnh sát đã bắt giữ cô.
“Tôi muốn tin rằng đây chỉ là một trường hợp cá biệt chứ không phải là vấn đề mang tính hệ thống. Và đó là điều khiến tôi sợ hãi và lo lắng. Đây là vấn đề của cả hạt Galveston, hay chỉ là của riêng viên cảnh sát đó?” Ramirez bày tỏ.
Theo nguồn tin từ ABC News, hồ sơ lý lịch của Ramirez khá sạch, chỉ có một lần bị phạt vì hết hạn đăng ký xe vào năm 2024, nhưng đã được hủy sau khi cô đóng phạt đầy đủ.
Vụ việc này khiến nhiều người đặt câu hỏi về sự cần thiết và tính hợp lý của việc bắt giữ một người chỉ vì lỗi nhỏ như đèn biển số, đặc biệt khi không có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng hơn. Hy vọng các cơ quan chức năng sẽ sớm làm rõ vụ việc để đảm bảo quyền lợi cho người dân.