Một phụ nữ mang thai hộ, người đã đến Texas sau một vụ tranh chấp với một cặp đôi ở California về việc điều trị dị tật bẩm sinh nghiêm trọng cho thai nhi, đã hạ sinh em bé một ngày sau khi một thẩm phán ở Texas ra lệnh bệnh viện phải cung cấp dịch vụ chăm sóc duy trì sự sống.
Đứa trẻ đang được chăm sóc ổn định và dự kiến sẽ phẫu thuật tại một bệnh viện ở Texas, theo luật sư của McKenna West, người mẹ mang thai hộ. Bà West đã mang thai cho một cặp đôi người California mà bà cáo buộc muốn chấm dứt thai kỳ sau khi bào thai được chẩn đoán mắc hội chứng tim trái thiểu sản, một tình trạng tim đe dọa tính mạng.
Thẩm phán hôm thứ Ba đã ra lệnh cho đứa trẻ nhận được sự chăm sóc duy trì sự sống sau khi Tổng chưởng lý Texas, Ken Paxton, can thiệp ủng hộ người mang thai hộ. Theo lời luật sư của bà West, bà đã chấp nhận rủi ro cá nhân lớn cho bản thân.
Cặp đôi, Omar Ahmed và Nausheen Gilkar, đã phủ nhận trong các hồ sơ tòa án rằng họ có ý định từ chối phẫu thuật sau khi em bé chào đời. Tuy nhiên, một luật sư của họ đã cáo buộc bà West và ông Paxton biến bi kịch gia đình thành “kịch sân khấu chính trị”.
Hội chứng tim trái thiểu sản là tình trạng mà phía bên trái của tim ngăn cản lưu thông máu bình thường. Nếu không được điều trị, tình trạng này gây ra các triệu chứng nghiêm trọng như khó thở, mạch yếu và da tái nhợt hoặc hơi xanh.
Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Hoa Kỳ, tình trạng này cần được điều trị bằng nhiều ca phẫu thuật phức tạp. Khoảng 925 trẻ sơ sinh ở Hoa Kỳ mắc hội chứng tim trái thiểu sản mỗi năm. Nếu không được điều trị, trẻ em mắc dị tật tim này có thể tử vong trong vòng vài ngày hoặc vài tuần.
Theo ABC News, các vụ tranh chấp kiểu này khá hiếm. Các hợp đồng mang thai hộ thường bao gồm các điều khoản về chăm sóc y tế và khi nào hoặc làm thế nào để chấm dứt thai kỳ, nhưng những điều khoản này thường mang tính khát vọng hơn là có thể thi hành tại tòa.



