Một phụ nữ ở Lake Hughes đã bị truy tố 35 tội danh hình sự và hành vi sai trái vào thứ Sáu, liên quan đến cáo buộc bà đã nuôi nhốt hơn 300 động vật trong điều kiện mất vệ sinh và tàn ác, khiến một số con phải chịu đựng suy dinh dưỡng, mất nước và thương tích nghiêm trọng.
Bà Christine De Anda, 57 tuổi, người điều hành tổ chức Rock ‘N’ Pawz, bị buộc tội với 12 tội danh hình sự về bạo hành động vật, hai tội danh hình sự về trộm lao động và 21 tội danh hành vi sai trái, theo Văn phòng Biện lý Los Angeles County.
Các tội danh hành vi sai trái bao gồm ba tội danh bạo hành động vật, 12 vi phạm quy định về kiểm soát môi trường, hai tội danh không chăm sóc động vật và mỗi tội danh một lần về việc không cung cấp thức ăn và nước uống, điều kiện gây hại, điều kiện mất vệ sinh trong chuồng trại và hoạt động một cơ sở nuôi giữ động vật mà không có giấy phép.
Vụ việc đã được nộp để xin lệnh bắt giữ, và phiên tuyên án của bà De Anda sẽ được ấn định vào một ngày sau đó tại Tòa Thượng Thẩm Antelope Valley. Các công tố viên đang yêu cầu bảo lãnh 914.500 đô la.
Nếu bị kết tội theo các cáo buộc, bà De Anda có thể đối mặt với án tù lên đến 24 năm rưỡi tại nhà tù tiểu bang.
Các công tố viên cáo buộc bà De Anda liên tục nhận thêm ngày càng nhiều động vật trong nhiều năm mặc dù không thể chăm sóc chúng đầy đủ và bất chấp các giấy phạt và cảnh báo từ Sở Kiểm soát Chăm sóc Động vật Los Angeles County.
Theo các công tố viên, phần lớn các động vật là chó, nhưng cũng bao gồm mèo, một con lợn, một con thỏ, một con ngỗng và hai con dê.
Hơn 300 động vật đã được tìm thấy trong điều kiện bị cáo buộc là mất vệ sinh và bẩn thỉu, bao gồm cả một số con bị thương nặng do bỏ bê kéo dài, theo Văn phòng Biện lý.
Giám đốc Sở Kiểm soát Chăm sóc Động vật Marcia Mayeda cho biết đây là chiến dịch khám xét và giải cứu động vật đồng hành lớn nhất từng được bộ của bà thực hiện.
“Hơn 300 động vật đã được đưa ra khỏi điều kiện vô cùng tàn ác,” bà Mayeda nói. “Các con vật sống trong và ngập trong phân của chính chúng, bị bệnh và thương tích nghiêm trọng không được điều trị, bị suy dinh dưỡng và buộc phải sống trong những chiếc lồng chật hẹp mà không có đủ không gian để nằm thoải mái.”
Theo tin từ NBC4 News, một số động vật không thể cứu được do tình trạng bệnh tật và thương tích quá nặng.



