Một phụ nữ ở Florida đã đạt được thỏa thuận nhận tội với các công tố viên sau nhiều tháng bị giam giữ vì cáo buộc để ma túy rơi ra từ “túi xách nhà giam” của mình, theo tin tức từ OutKick. Reagan Cox, 30 tuổi, bị bắt vào cuối tháng 6 với cáo buộc chống người thi hành công vụ mà không dùng bạo lực trong một lần dừng xe.
Ban đầu, lý do dừng xe không được cơ quan công lực địa phương công bố. Tuy nhiên, Thiếu tá Wayne Ivey của Sở Cảnh sát Hạt Brevard đã chia sẻ câu chuyện về việc Cox bị cáo buộc đã đưa hàng cấm vào nhà giam bằng cách sử dụng bộ phận cơ thể.
Khi bị cảnh sát chặn lại, họ cho biết Cox đã “không giữ đúng làn đường”, có biểu hiện “chậm chạp và lờ đờ” và họ “ngửi thấy mùi cần sa đã cháy”.
Tại tòa án, Cox đã nhận tội với các cáo buộc đưa hàng cấm vào nhà giam và cản trở công vụ. Các công tố viên đã rút lại một cáo buộc tàng trữ ma túy.
Cô được tuyên án 18 tháng quản chế và phạt khoảng 700 đô la. Ngoài ra, cô phải chịu 70 ngày tù giam, thời gian này cô đã chấp hành kể từ khi bị bắt.
Theo báo cáo, số ma túy, sau đó được xác định là cocaine, đã rơi ra từ “túi xách nhà giam” của cô. Dù câu chuyện chi tiết về việc số ma túy đó đến từ đâu vẫn chưa rõ ràng, nhưng đây là hồi kết của vụ án này.
Nguồn tin: OutKick



