Phụ huynh học sinh khuyết tật lo lắng về nguy cơ chương trình PSI tại trường T.H. Rogers có thể bị cắt giảm

Theo Click2Houston, phụ huynh học sinh thuộc chương trình “Chuẩn bị cho Học sinh Độc lập” (PSI) của Học khu Houston (HISD) đang chuẩn bị cho một cuộc chiến mới để duy trì chương trình tại trường T.H. Rogers.

Chương trình PSI hỗ trợ học sinh khuyết tật nặng. Trường T.H. Rogers có cơ sở vật chất và đội ngũ nhân viên chuyên biệt, phù hợp với nhu cầu phức tạp của học sinh. Tuy nhiên, thông tin gần đây từ HISD khiến phụ huynh lo ngại chương trình có thể bị chuyển đi.

Julie Beeson, có con trai 18 tuổi đã tham gia chương trình PSI 10 năm, chia sẻ: “Chương trình này là cuộc sống của chúng tôi”.

Con trai của Julie, Beau, sinh non ở tuần 26 và bị xuất huyết não, dẫn đến nhiều khiếm khuyết. Chương trình PSI không chỉ là giáo dục mà còn là sự ổn định, khả năng tiếp cận và chăm sóc thiết yếu.

Tuần trước, bà Beeson nhận được thông báo chương trình PSI có thể chuyển đến một cơ sở khác, ban đầu là trường Wisdom High School, cho chương trình học kéo dài (ESY). Tuy nhiên, HISD xác nhận Wisdom High không còn là lựa chọn, và địa điểm tương lai vẫn chưa chắc chắn.

Bà Beeson thắc mắc: “Trong 34 năm, chương trình luôn ở T.H. Rogers. Tại sao bây giờ lại thay đổi?”.

Phụ huynh cho biết T.H. Rogers có các thiết bị đặc biệt như thang máy, phòng tắm chuyên dụng và thiết bị tùy chỉnh cho việc chăm sóc y tế phức tạp. Theo họ, không có cơ sở nào khác có thể đáp ứng được mức độ hỗ trợ này.

“Con cái chúng tôi cần bàn thay đồ, tay vịn, thức ăn xay nhuyễn và nhân viên được đào tạo. Chỉ có T.H. Rogers mới có tất cả những thứ đó”, bà nói.

Đây không phải lần đầu tiên các gia đình phải đấu tranh cho chương trình PSI. Năm 2022, HISD đã xem xét giải thể hoàn toàn chương trình. Một năm sau, HISD đề xuất chuyển học sinh PSI đến các trường theo khu vực, thay vì giữ các em ở T.H. Rogers. Mỗi lần như vậy, phụ huynh đều đứng lên phản đối.

Khi mùa hè đến gần, họ lại cảm thấy căng thẳng vì sự bất ổn.

“Chúng tôi luôn lo lắng—chờ đợi một quyết định tồi tệ từ ai đó không hiểu con cái chúng tôi”, bà Beeson nói.

Khi được hỏi liệu có rút con khỏi chương trình nếu nó bị chuyển đi hay không, bà không ngần ngại trả lời: “Có”.

Và nếu không có PSI?

“Con tôi sẽ ở nhà trên giường cả ngày với bà ngoại, xem TV”, bà nói. “Chúng tôi không thể đi đâu. Chúng tôi phải ở gần bệnh viện. Con tôi sẽ không làm gì cả—và con sẽ thụt lùi”.

Phản hồi từ HISD

Người phát ngôn của HISD xác nhận rằng việc di chuyển đang được xem xét, nhưng Wisdom High School không còn là một lựa chọn, và mọi quyết định sẽ tính đến nhu cầu và sự phù hợp của học sinh.

Tuy nhiên, các phụ huynh như bà Beeson mong muốn được tham gia vào quá trình ra quyết định cuối cùng.

“Chúng tôi xứng đáng được tham gia vào các quyết định ảnh hưởng đến cuộc sống của con cái chúng tôi”, bà nói.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú