Một phụ huynh ở Wisconsin đã bị cảnh sát cấp giấy phạt vì hành vi đáng lên án khi lao vào sân thi đấu và cản trở một cầu thủ nhí 9 tuổi đang trên đà ghi điểm trong một trận đấu bóng bầu dục trẻ em. Sự cố này đã gây xôn xao trên mạng xã hội sau khi đoạn video ghi lại vụ việc được lan truyền rộng rãi.
Theo thông tin từ Sở Cảnh sát Mount Pleasant, sự việc xảy ra vào chiều thứ Bảy tại trường Trung học Case ở Racine. Một phụ huynh của đội khách, được xác định là Terrence Ryan Bradshaw, 41 tuổi, đã bất ngờ chạy vào sân khi một cầu thủ của đội chủ nhà đang trên đà ghi bàn. Hành động của ông Bradshaw là quét chân cầu thủ nhí, khiến em bị ngã xuống sân.
Đoạn video cho thấy Bradshaw, mặc áo phông đen và quần đùi đen, đã tiếp cận từ bên cạnh và dùng chân cản lại cầu thủ nhỏ tuổi, ngăn cản em ghi bàn thắng. Các nhân chứng có mặt tại sân đã ghi lại toàn bộ sự việc. Sau đó, một phụ huynh khác đã bám theo xe của Bradshaw khi ông này rời khỏi sân. Cảnh sát đã nhanh chóng xác định được và chặn xe của Bradshaw lại không lâu sau đó.
Trong lời khai với cảnh sát, Bradshaw thừa nhận hành vi của mình và cho biết ông ta lo sợ con trai mình có thể bị chấn thương. Ông ta nói rằng hai con trai của ông đã từng bị gãy tay trước đó, và khi thấy cầu thủ kia chạy nhanh, ông đã hành động theo bản năng để “dừng trận đấu lại”.
Tuy nhiên, các sĩ quan cảnh sát đã tỏ ra ngạc nhiên trước hành động này. Một nữ cảnh sát đã nói với Bradshaw: “Ý anh là trẻ con, trẻ con ạ!”. Cuối cùng, Bradshaw đã bị phạt một khoản tiền 313 đô la vì tội gây rối trật tự công cộng.
Về phần cầu thủ nhí 9 tuổi, báo cáo cho biết em may mắn không bị thương. Các công tố viên đã xem xét vụ việc và kết luận rằng hành động này không đủ cấu thành tội lạm dụng trẻ em nghiêm trọng, do đó giữ nguyên mức phạt cảnh cáo.
Theo nguồn tin từ NBC News, vụ việc này một lần nữa làm dấy lên lo ngại về hành vi của phụ huynh trong các hoạt động thể thao dành cho trẻ em, vốn ngày càng trở nên căng thẳng và đôi khi vượt quá giới hạn.



