Cựu Phó Tổng thống Kamala Harris vừa có bài phát biểu công khai đầu tiên kể từ khi rời nhiệm sở. Bà đã đưa ra một phép so sánh kỳ lạ giữa đảng Dân chủ và… loài voi.
Trong bài phát biểu tại sự kiện kỷ niệm 20 năm của Emerge ở San Francisco, bà Harris đã kêu gọi các thành viên đảng Dân chủ hãy học hỏi loài voi. Bà kể về một video bà xem được, trong đó những con voi tại sở thú San Diego đã đứng thành vòng tròn để bảo vệ những con yếu nhất khi cảm nhận được động đất.
“Tôi muốn mọi người xem video về đàn voi ở sở thú San Diego khi động đất xảy ra. Khi cảm thấy đất rung chuyển, chúng đã tạo thành vòng tròn để bảo vệ những thành viên dễ bị tổn thương nhất. Đó là một hình ảnh ẩn dụ mạnh mẽ,” bà Harris nói.
Bà Harris nói thêm: “Những kẻ gây ra nỗi sợ hãi thường chia rẽ để dễ bề thống trị. Chúng tách đàn, khiến mọi người cảm thấy cô đơn. Nhưng bài học ở đây là đừng để bị chia rẽ. Hãy tìm đến nhau, kết nối với nhau, và biết rằng vòng tròn sẽ mạnh mẽ hơn.”
Phần bình luận về loài voi của bà Harris đã vấp phải nhiều lời chế giễu trên mạng xã hội. Một số người cho rằng câu chuyện này kỳ quặc và lạc lõng so với nội dung bài phát biểu.
Cựu Phó Tổng thống cũng không đề cập đến những tin đồn về việc bà có thể tranh cử chức thống đốc bang California.
Emerge, đơn vị tổ chức sự kiện, là một tổ chức đào tạo phụ nữ đảng Dân chủ để tham gia tranh cử. Để xem trực tiếp sự kiện, người xem phải trả 25 đô la. Theo Fox News.