Bộ phim hoạt hình nổi tiếng của Disney, Moana, sắp sửa tái xuất màn ảnh rộng dưới định dạng live-action, đưa khán giả trở lại những hòn đảo Thái Bình Dương huyền bí. Gần một thập kỷ sau khi nhân vật Moana lần đầu tiên chinh phục trái tim người xem toàn cầu, câu chuyện lại tiếp tục với dàn diễn viên mới, hình ảnh mãn nhãn và sự kết nối sâu sắc hơn với các nền văn hóa đã truyền cảm hứng cho tác phẩm.
Ở trung tâm của cuộc phiêu lưu này là Catherine Laga’aia, nữ diễn viên 19 tuổi người Úc gốc Samoa, có màn ra mắt phim điện ảnh với vai Moana. Cô hóa thân thành con gái của tù trưởng, quyết tâm đi theo con đường riêng.
“Một trong những khoảnh khắc yêu thích của tôi là chứng kiến những khán giả nhỏ tuổi kết nối với nhân vật. Việc các em nhỏ được thấy những gương mặt thật trên màn ảnh thực hiện những điều các em yêu thích, đó chính là lý do chúng ta làm phim,” Laga’aia chia sẻ về tầm quan trọng của các phiên bản live-action.
Dwayne Johnson sẽ trở lại vai diễn Maui, vị á thần đã làm nên tên tuổi anh trong phim hoạt hình. Với Johnson, người mang trong mình dòng máu Samoa, dự án này mang một ý nghĩa đặc biệt. Anh chia sẻ về việc chứng kiến nhiều thế hệ gia đình cùng có mặt trên phim trường: “Tôi cảm thấy chúng ta có một thứ gì đó có thể khắc ghi vào đá, thứ sẽ được nhớ mãi. Thứ gì đó dành cho mẹ tôi và các con gái tôi, mang tính thế hệ.”
Đứng sau chỉ đạo bộ phim là Thomas Kail, đạo diễn của Hamilton, đánh dấu lần đầu tiên ông chỉ đạo một phim điện ảnh. Auli’i Cravalho, người từng lồng tiếng cho Moana trong bản hoạt hình gốc, nay đảm nhận vai trò nhà sản xuất điều hành.
Sự chân thực là ưu tiên hàng đầu của đoàn làm phim, từ trang phục, thuyền bè, đến vũ đạo và đội ngũ sản xuất, tất cả đều nhằm tôn vinh văn hóa các đảo quốc Thái Bình Dương. “Mọi thứ mang một trọng lượng khác biệt… Nó chân thật như chính chúng ta ngồi đây vậy,” Johnson nói về cơ hội thể hiện văn hóa của mình một cách sống động.
Moana phiên bản live-action dự kiến sẽ ra rạp vào ngày 10 tháng 7 và được xếp loại PG.
Thông tin từ ABC News.



