Quân đội Hoa Kỳ đang tiến hành điều tra sau khi một phi công lái máy bay Black Hawk được tìm thấy đã qua đời ở Honduras. Sự việc xảy ra khi viên phi công này đang không làm nhiệm vụ tại căn cứ.
Nạn nhân là Trung úy Marciano Parisano, 25 tuổi, đến từ Cibolo, Texas, thuộc Tiểu đoàn 1, Trung đoàn Không quân 228. Thi thể của anh được phát hiện ở Comayagua vào thứ Bảy vừa qua.
Đại tá Daniel Alder, chỉ huy Lực lượng đặc nhiệm Bravo, bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc: “Trung úy Marciano Parisano đã phục vụ đơn vị và hoàn thành nhiệm vụ tại Căn cứ Không quân Soto Cano với lòng dũng cảm và niềm tự hào. Sự đóng góp của anh ấy cho đội ngũ là vô giá.”
Quân đội cho biết Parisano đang trong thời gian nghỉ phép khi thi thể anh được tìm thấy. Hiện nguyên nhân cái chết đang được điều tra.
Theo tờ Stars and Stripes, thi thể của Parisano được tìm thấy trên bờ sông Chiquito. Cảnh sát Quốc gia Honduras đang phối hợp với Đại sứ quán Hoa Kỳ và Cục Điều tra Hình sự Quân đội Hoa Kỳ để điều tra vụ việc.
Parisano tốt nghiệp Học viện Quân sự Hoa Kỳ tại West Point năm 2023 và từng học tại trường đào tạo hàng không ở Alabama. Anh được phong hàm Trung úy vào ngày 27 tháng 11 năm 2024. Căn cứ Không quân Soto Cano là nơi công tác đầu tiên của anh, nơi anh phục vụ với tư cách là phi công lái máy bay UH-60 Blackhawk.
Tin từ Fox News.