Một ngư dân ở Wisconsin mới đây đã tình cờ có một phát hiện lịch sử khi đang câu cá trong điều kiện sương mù dày đặc trên hồ Michigan. Ông Christopher Thuss đã tìm thấy xác một chiếc tàu kéo bị chìm cách đây hơn một thế kỷ.
Theo thông tin từ Hiệp hội Lịch sử Wisconsin, xác tàu được xác nhận là chiếc J.C. Ames. Ông Thuss phát hiện con tàu này vào thứ Ba vừa qua, khi đang câu cá gần Manitowoc, Wisconsin, trong làn sương mù dày đặc và nhận thấy mảnh vỡ nằm ở độ sâu khoảng 9 feet gần một đê chắn sóng.
Chiếc tàu kéo J.C. Ames được công ty đóng tàu Rand and Burger tại Manitowoc chế tạo vào năm 1881, ban đầu dùng để vận chuyển gỗ. Con tàu này là một trong những chiếc lớn nhất và mạnh nhất trên Ngũ Đại Hồ thời bấy giờ với động cơ 670 mã lực.
Ngoài việc kéo gỗ, J.C. Ames còn được sử dụng cho nhiều mục đích khác, bao gồm vận chuyển toa xe lửa. Đến năm 1923, sau khi không còn hữu dụng, con tàu bị đánh đắm, một cách làm phổ biến vào thời điểm đó.
Các chuyên gia cho biết, xác tàu đã bị chôn vùi dưới lớp cát dưới đáy hồ hàng thập kỷ và có lẽ các trận bão vào mùa đông vừa qua đã làm lộ ra nó. Việc ít có loài trai quagga bám trên thân tàu cho thấy nó chỉ mới xuất hiện trở lại gần đây.
Các nhà sử học hàng hải đang chạy đua với thời gian để định vị các xác tàu và máy bay bị chìm trên Ngũ Đại Hồ trước khi loài trai quagga phá hủy chúng. Loài xâm lấn này đã trở nên phổ biến ở các hồ phía nam trong 30 năm qua, chúng bám thành lớp dày lên các xác tàu gỗ và máy bay, cuối cùng làm nghiền nát cấu trúc.
Bà Tamara Thomsen, nhà khảo cổ hàng hải thuộc Hiệp hội Lịch sử Wisconsin, chia sẻ rằng những phát hiện như thế này luôn rất thú vị vì nó đưa một phần lịch sử bị lãng quên trở lại. Con tàu nằm đó hơn trăm năm và xuất hiện lại một cách hoàn toàn ngẫu nhiên. Bà bày tỏ lòng biết ơn ông Chris Thuss đã phát hiện và báo cáo để cộng đồng Wisconsin có thể chia sẻ câu chuyện lịch sử này. (Theo Associated Press)