Cựu đội trưởng Davis Cup Patrick McEnroe đang kêu gọi cải cách liên bang trong thể thao đại học, đồng thời chia sẻ quan điểm về việc vận động viên chuyển giới tham gia thi đấu và mùi cần sa bí ẩn tại giải Mỹ mở rộng năm nay.
Chia sẻ trên chương trình “Tomi Lahren Is Fearless” của OutKick, cựu đội trưởng đội tuyển Mỹ tại Davis Cup đã cảnh báo về tình trạng các tuyển thủ nước ngoài chiếm lĩnh danh sách thi đấu của các trường đại học Hoa Kỳ, coi quần vợt là “con chim đầu đàn” trong bức tranh này.
“Tôi biết rằng số lượng tuyển thủ nước ngoài đang ngày càng tăng trong môn quần vợt. Tôi đã gắn bó với quần vợt cả đời. Tôi đã từng chơi quần vợt đại học, có một trải nghiệm tuyệt vời, và thành thật mà nói, tôi đã trở nên vô cùng lo ngại,” ông nói.
Ông McEnroe đã ra điều trần trước Tiểu ban Cao đẳng Giáo dục và Phát triển Lực lượng Lao động của Hạ viện, nơi ông lên tiếng về sự suy giảm số lượng vận động viên sinh viên Hoa Kỳ trong các chương trình của NCAA. Ông nhấn mạnh rằng các trường đại học Hoa Kỳ được thành lập để hỗ trợ các học sinh, giáo dục và tạo cơ hội cho các em, do đó nên ưu tiên tài năng trong nước hơn là các vận động viên chuyên nghiệp quốc tế.
Về vấn đề vận động viên chuyển giới, ông McEnroe không ngần ngại bày tỏ quan điểm. Với tư cách là cha của ba cô con gái, ông mong muốn bảo vệ các nữ vận động viên trẻ.
“Tôi không ủng hộ người chuyển giới thi đấu trong các môn thể thao nữ. Tuyệt đối là không,” ông khẳng định.
Bình luận viên kỳ cựu cũng đề cập đến vấn đề mùi cần sa gây xao nhãng tại giải Mỹ mở rộng, khuyên các vận động viên phàn nàn nên bình tĩnh lại. Ông cho rằng đây có thể là do nhân viên giải đấu nghỉ ngơi nhanh chóng bên ngoài địa điểm thi đấu.
“Thay vì nghỉ ngơi và uống Gatorade, có lẽ họ đã làm một hơi,” ông đùa.
Bình luận về vấn đề này, ông McEnroe nói thêm: “Hãy gạt nó sang một bên. Đừng làm quá mọi chuyện lên, nó không phải là vấn đề lớn lao đến vậy.” Bài viết được cập nhật từ nguồn tin của OutKick.



