Paris Ra Mắt Đài Tưởng Niệm Nạn Nhân LGBTQ+ Thời Đức Quốc Xã và Các Vụ Đàn Áp Khác

Thủ đô Paris của Pháp vừa ra mắt một đài tưởng niệm đặc biệt, dành riêng cho các nạn nhân LGBTQ+ từng bị Đức Quốc Xã đàn áp trong Thế chiến thứ hai, cũng như tưởng nhớ tất cả những người thuộc cộng đồng LGBTQ+ bị truy bức trong suốt chiều dài lịch sử.

Đài tưởng niệm này, một tác phẩm điêu khắc bằng thép khổng lồ hình ngôi sao do nghệ sĩ Jean-Luc Verna thiết kế, tọa lạc tại một khu vườn công cộng ngay trung tâm Paris, gần Quảng trường Bastille.

Phát biểu tại buổi lễ, Thị trưởng Paris Anne Hidalgo nhấn mạnh mục đích của công trình là để thực hiện nghĩa vụ tưởng nhớ và đấu tranh chống lại sự phân biệt đối xử. “Sự công nhận lịch sử có nghĩa là nói ‘điều này đã xảy ra’ và ‘chúng tôi không muốn nó xảy ra lần nữa’,” bà Hidalgo chia sẻ.

Nghệ sĩ Verna miêu tả tác phẩm của mình như một “ngôi sao lớn đang nằm trên mặt đất”. Một mặt của ngôi sao có màu đen, đối diện với người xem, như một lời nhắc nhở về quá khứ đau thương và những nguy hiểm luôn rình rập, theo lời ông. Mặt còn lại có màu bạc, phản chiếu bầu trời Paris, tượng trưng cho sự trôi chảy của thời gian và sự thay đổi nhanh chóng của dư luận xã hội.

Theo các nhà sử học, ước tính có khoảng 5.000 đến 15.000 người trên khắp châu Âu đã bị Đức Quốc Xã trục xuất trong Thế chiến thứ hai chỉ vì họ là người đồng tính.

Tại Pháp, phải đến năm 2005, Tổng thống Jacques Chirac mới là lãnh đạo đầu tiên chính thức công nhận những tội ác này, thừa nhận người LGBTQ+ đã bị “truy lùng, bắt giữ và trục xuất”.

Ông Jean-Luc Roméro, Phó Thị trưởng Paris và là nhà hoạt động lâu năm cho quyền LGBTQ+, bày tỏ sự tiếc nuối khi đài tưởng niệm được khánh thành “vào một trong những thời điểm tồi tệ nhất mà chúng ta đang trải qua hiện nay”.

Ông Roméro dẫn chứng tình hình ở Hoa Kỳ, đề cập đến các chính sách của chính quyền Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến người chuyển giới. “Chúng ta chưa bao giờ trải qua sự thụt lùi như vậy ở Hoa Kỳ, với những gì đang xảy ra với người chuyển giới,” ông nói, theo ghi nhận của ABC News.

Ông cũng nhắc đến việc Quốc hội Hungary năm nay đã thông qua sửa đổi hiến pháp cho phép chính phủ cấm các sự kiện công khai của cộng đồng LGBTQ+, một động thái bị giới học giả và phê bình gọi là bước tiến tới chủ nghĩa độc tài.

Việc ra mắt đài tưởng niệm ở Paris không chỉ là sự tưởng nhớ quá khứ mà còn là lời nhắc nhở về cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ cho quyền và sự công nhận của cộng đồng LGBTQ+ trên toàn cầu.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú