Nữ diễn viên Pamela Anderson, 59 tuổi, chia sẻ rằng bà đã phải chi trả toàn bộ tài khoản ngân hàng để tiếp cận phương pháp điều trị viêm gan C giai đoạn đầu, vốn chưa được bảo hiểm chi trả vào thời điểm đó.
Anderson đã trải lòng về cuộc chiến chống lại căn bệnh viêm gan C và sự xấu hổ bà mang theo sau khi được chẩn đoán vào cuối những năm 90. Bà đã nhận Giải thưởng Lòng Can Đảm từ amfAR, một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động để chấm dứt đại dịch HIV/AIDS, cũng như hỗ trợ nghiên cứu và vận động cho viêm gan C.
“Vào cuối những năm 90, khi tôi được chẩn đoán mắc viêm gan C, chưa có thuốc chữa,” Anderson chia sẻ với báo chí. “Tôi chắc chắn điều đó đã ảnh hưởng và làm sai lệch các quyết định của tôi. Đó không phải là nỗi sợ cái chết mà là nỗi sợ những gì có thể xảy ra với các con nhỏ của tôi. Nó đã đảo lộn cuộc đời tôi.”
Nữ diễn viên công khai chẩn đoán của mình vào năm 2002 và tuyên bố bà mắc bệnh do dùng chung kim tiêm với chồng cũ Tommy Lee. Tuy nhiên, tay trống của ban nhạc Mötley Crüe đã phủ nhận lời tuyên bố này.
Khi phương pháp chữa trị cuối cùng đã có sẵn, Anderson cho biết việc tiếp cận nó đòi hỏi một sự hy sinh tài chính lớn. Bà nói: “Mười năm mờ mịt trôi qua, cuối cùng đã có thuốc chữa. Tôi thật may mắn. Tôi được đề nghị điều trị ở giai đoạn đầu, và nó đã tiêu tốn tất cả những gì tôi có trong ngân hàng để chi trả. Bảo hiểm chưa chi trả, và tôi cảm thấy vô cùng tội lỗi khi những người khác không được tiếp cận như vậy.”
Anderson thông báo bà đã khỏi bệnh viêm gan C vào năm 2015 sau khi hoàn thành phác đồ điều trị kéo dài một năm được FDA phê duyệt. Bà tiếp tục chia sẻ: “Nhưng trải nghiệm về sự xấu hổ và tội lỗi của tôi cũng là một hành trình vô thức. Nó vẫn ở lại với tôi; nó ám ảnh tôi. Và cũng giống như sự lạm dụng tình dục mà tôi phải chịu đựng khi còn nhỏ, tôi cảm thấy như thể nó đã khắc sâu vào trán tôi: Hàng lỗi. Và tôi đã tự thể hiện mình như vậy.”
Bất chấp những thử thách đối mặt sau khi được chẩn đoán, Anderson cuối cùng đã có một sự trở lại mạnh mẽ trong sự nghiệp. Kể từ khi tuyên bố mình đã “khỏi viêm gan C” vào năm 2015, bà đã tham gia diễn xuất trong các bộ phim như “The Last Showgirl”, “The Naked Gun” và “Rosebush Pruning”. Bộ phim mới nhất của bà, “Place to Be,” sẽ ra mắt tại Liên hoan phim Venice.
Anderson kết luận: “Sự thật của tôi đã đến thông qua công việc của mình, tìm cách thể hiện bản thân qua nghệ thuật. Nó cho tôi vũ khí cần thiết, một cuộc sống phong phú để sử dụng và làm việc. Tôi không phải là nạn nhân, tôi là người chiến thắng. Tôi mạnh mẽ và có năng lực, hơn thế nữa bây giờ tôi có thể mơ ước… Tôi không phải là cô gái gặp nạn, cho dù vai diễn đó có dễ dàng đến đâu.”
Nguồn tin: Fox News.


