Ông Walz nói Bà Harris chọn ông làm ứng viên phó tổng thống vì ông có thể “nói chuyện đúng kiểu” với cử tri nam da trắng.

Thống đốc bang Minnesota, ông Tim Walz, một cựu ứng viên phó tổng thống của Đảng Dân chủ, mới đây đã có buổi nói chuyện tại diễn đàn của Trường Harvard Kennedy.

Trong buổi chia sẻ này, ông Walz đã bác bỏ khả năng tranh cử tổng thống vào năm 2028. Ông cho biết Đảng Dân chủ nên tập trung vào việc xây dựng một chiến dịch chung cho năm 2028, cùng nhau xây dựng hạ tầng thay vì vội vàng tìm kiếm một ứng viên cụ thể ngay lúc này.

Đáng chú ý, ông Walz cũng tiết lộ lý do cựu Phó Tổng thống Kamala Harris chọn ông làm người đồng hành trong chiến dịch trước đây. Theo ông, một phần là vì khả năng “nói chuyện” với những người đàn ông da trắng, những người thường xem bóng đá hay sửa xe tải, giúp họ cảm thấy thoải mái.

Ông tự mô tả mình là yếu tố giúp những cử tri nam da trắng ở vùng nông thôn cảm thấy “được phép” ủng hộ Đảng Dân chủ. Khi được hỏi về việc tại sao không truyền tải thông điệp này rộng rãi hơn trên các kênh truyền hình, ông Walz nói đùa rằng ông có thể đưa ra những thông tin hay, nhưng cũng sẽ có “10% gây rắc rối”. Ông cũng cười xòa khi bị chất vấn về những điểm không nhất quán trong lý lịch, tự nhận mình là “kẻ ngốc nghếch”.

Nhìn lại thất bại của Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử năm 2024, ông Walz thừa nhận rằng Đảng Dân chủ thắng về các vấn đề và năng lực, nhưng lại thua trong việc truyền tải thông điệp và giành được sức ảnh hưởng. Ông nhấn mạnh sự cần thiết của việc sử dụng nhiều nền tảng khác nhau, từ podcast như của Thống đốc California Gavin Newsom đến các buổi mít tinh như của Thượng nghị sĩ Bernie Sanders và Hạ nghị sĩ Alexandria Ocasio-Cortez, để Đảng Dân chủ tự định hình lại câu chuyện của mình.

Theo Fox News đưa tin, Thống đốc Walz hiện đang thực hiện một “chuyến lắng nghe” xuyên quốc gia, tổ chức các buổi gặp gỡ cử tri ngay cả ở các khu vực do Đảng Cộng hòa nắm giữ. Tuy nhiên, ông cũng gặp phải một số rắc rối trên đường đi, như bị các cựu chiến binh phản đối hay một người phụ nữ bị mời ra ngoài vì quay phim tại sự kiện.

Ông Walz cũng không thoát khỏi biệt danh “Tampon Tim” mà phe bảo thủ đặt cho, liên quan đến dự luật bang Minnesota cung cấp miễn phí sản phẩm vệ sinh phụ nữ tại trường học, bao gồm cả nhà vệ sinh nam.

Cảnh báo các đồng nghiệp Dân chủ, ông nói: “Nếu bạn để lại khoảng trống, Donald Trump sẽ lấp đầy nó”. Nhận xét về 100 ngày đầu tiên của Tổng thống Trump, ông Walz gọi đó là “100 ngày tàn phá” và đặt câu hỏi liệu họ có thể “sống sót” qua 550 ngày nữa cho đến kỳ bầu cử giữa kỳ hay không.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU

Đức Giáo hoàng Francis


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú