Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã có cuộc gặp mặt trực tiếp đầu tiên kể từ sau những căng thẳng tại Phòng Bầu dục hồi tháng Hai. Hai nhà lãnh đạo đã cùng tham dự tang lễ của Giáo hoàng Francis ở Rome, nhưng thời điểm chính xác của cuộc gặp chưa được tiết lộ.

Mặc dù cả quan chức Ukraine và Nhà Trắng đều không cung cấp nhiều thông tin chi tiết, Giám đốc Truyền thông Nhà Trắng Steven Cheung cho biết cuộc thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra “rất hiệu quả”.

Ông Zelenskyy sau đó đã tweet rằng cuộc gặp “rất mang tính biểu tượng” và có khả năng “mang tính lịch sử”.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine dường như đang bế tắc, với những yêu cầu trái ngược từ ông Zelenskyy và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ông Trump viết trên Truth Social sau khi đến Rome hôm thứ Bảy: “Một ngày tốt đẹp trong các cuộc đàm phán và gặp gỡ với Nga và Ukraine. Họ đang rất gần một thỏa thuận, và hai bên nên gặp nhau ở cấp cao để ‘kết thúc’. Hầu hết các điểm chính đã được thống nhất. Hãy chấm dứt đổ máu NGAY BÂY GIỜ. Chúng tôi sẽ có mặt ở bất cứ đâu cần thiết để giúp tạo điều kiện KẾT THÚC cuộc chiến tàn khốc và vô nghĩa này”.

Trước đó, ông Trump đã chỉ trích cả hai nhà lãnh đạo trên Truth Social. Hôm thứ Năm, ông yêu cầu Putin “dừng lại” các cuộc tấn công vào Kyiv và bày tỏ “không hài lòng” với Điện Kremlin vì tiếp tục tấn công Ukraine. Một ngày trước đó, ông Trump chỉ trích Zelenskyy sau khi ông nói rằng Ukraine sẽ không công nhận quyền kiểm soát của Nga đối với Crimea, khu vực mà Putin đã xâm chiếm vào năm 2014.

Cho đến nay, Putin đã bác bỏ một số đề xuất hòa bình của Mỹ, nhưng Nhà Trắng vẫn lạc quan về khả năng chấm dứt chiến tranh của ông Trump.

Ngoại trưởng Marco Rubio phát biểu với các phóng viên tại Phòng Bầu dục hôm thứ Năm: “Cuộc chiến này có thể kết thúc. Cả hai bên chỉ cần đồng ý với điều đó”. Ông cũng cho biết đã có “những cuộc gặp tốt đẹp vào cuối tuần”, có lẽ tập trung vào việc chấm dứt xung đột.