Ông Trump tuyên bố con tin Mỹ cuối cùng còn sống, Edan Alexander, sắp được Hamas thả: “Sắp về nhà”

Tổng Thống của Hoa Kỳ Donald Trump vừa xác nhận một tin vui lớn: Edan Alexander, công dân Mỹ cuối cùng còn sống bị Hamas bắt làm con tin, sẽ được trả tự do sau gần hai năm bị giam cầm.

Trên nền tảng mạng xã hội Truth Social của mình, Tổng Thống Trump chia sẻ: “Tôi vui mừng thông báo rằng Edan Alexander, một công dân Mỹ bị bắt làm con tin từ tháng 10 năm 2023, đang trên đường về nhà với gia đình.”

Ông bày tỏ lòng biết ơn đến tất cả những người đã góp phần làm nên tin tức quan trọng này. Tổng Thống Trump coi đây là “bước đi thiện chí” từ phía Hamas, hướng tới chấm dứt cuộc chiến tàn khốc và đưa TẤT CẢ con tin còn sống cùng thi thể những người đã khuất trở về với người thân yêu. Ông cũng đặc biệt cảm ơn vai trò trung gian của Qatar và Ai Cập.

“Hy vọng đây là bước đi cuối cùng cần thiết để chấm dứt cuộc xung đột tàn bạo này. Tôi rất mong chờ ngày ăn mừng đó!” Tổng Thống Trump viết.

Trước đó, Hamas cũng đưa ra tuyên bố cho biết họ đã liên lạc với chính quyền Mỹ trong những ngày gần đây. Tổ chức này khẳng định đã thể hiện “mức độ tích cực cao”, và việc thả Alexander sẽ là một phần trong các bước tiến tới ngừng bắn, mở cửa các cửa khẩu và cho phép hàng viện trợ vào Dải Gaza.

Phó Tổng Thống JD Vance cũng bình luận về thông tin này, bày tỏ hy vọng Hamas sẽ thực hiện lời hứa và Edan Alexander sớm được về nhà. Ông cũng ghi nhận công sức của Steve Witkoff trong việc giải thoát con tin và đàm phán các đề xuất ngoại giao phức tạp.

Tổ chức Đại diện Gia đình Con tin và Người Mất tích cũng ra tuyên bố sau thông báo về Alexander. Họ “ôm lấy và ủng hộ gia đình Alexander” và nhấn mạnh rằng việc trả tự do cho anh, nếu được xác nhận, “phải đánh dấu sự khởi đầu của một thỏa thuận toàn diện nhằm đảm bảo tự do cho tất cả các con tin còn lại.” Họ cũng gửi lời tới Tổng Thống Trump: “Tổng Thống Trump, ngài đã mang lại hy vọng cho gia đình tất cả các con tin. Xin hãy hoàn thành sứ mệnh của mình và đưa tất cả họ về nhà.”

Tin tức này đến trong bối cảnh gia đình các con tin Mỹ và nhiều thành viên Quốc hội đã liên tục gây áp lực, kêu gọi Tổng Thống Trump sử dụng mọi công cụ ngoại giao và kinh tế để đảm bảo việc trả tự do cho những người Mỹ bị bắt giữ.

Edan Alexander, mang hai quốc tịch Mỹ-Israel, lớn lên ở Tenafly, New Jersey. Anh chuyển đến Israel năm 18 tuổi để tình nguyện phục vụ trong Lữ đoàn Golani của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF). Anh bị bắt cóc vào sáng ngày 7 tháng 10 năm 2023 khi đang làm nhiệm vụ gác.

Theo các nguồn tin, hiện vẫn còn khoảng 59 con tin đang bị giam giữ ở Gaza, trong đó ít nhất 24 người được cho là còn sống. Trong số 5 công dân Mỹ ban đầu bị bắt làm con tin, chỉ Edan Alexander được tin là còn sống, trong khi Omer Neutra, Itay Chen, Gadi Haggai và Judi Weinstein Haggai được cho là đã thiệt mạng vào ngày 7 tháng 10 hoặc trong thời gian bị giam cầm.

Tin tức được đăng tải bởi Fox News ngày 11/05/2025.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú