Tổng thống Donald Trump từng cam kết sẽ kết thúc cuộc chiến ở Ukraine trong vòng 24 giờ sau khi nhậm chức. Tuy nhiên, gần 100 ngày sau nhiệm kỳ thứ hai của ông, cuộc xung đột giữa Moscow và Kyiv vẫn tiếp diễn.
Quân đội Nga tiếp tục tấn công Ukraine, tàn phá các khu dân sự. Quân đội Ukraine đã tập hợp một lực lượng kháng cự trước những khó khăn, mặc dù Tổng thống Volodymyr Zelenskyy đang lo lắng khi nguồn lực của ông ngày càng cạn kiệt. Trong khi đó, ông Trump cho rằng một thỏa thuận đang được tiến hành, đồng thời bày tỏ sự hoài nghi rằng bất kỳ thỏa thuận nào sẽ sớm đạt được.
Ông Trump nói với các phóng viên hôm Chủ nhật: “Tôi tin rằng chúng ta đã đạt được những điều khoản chính của một thỏa thuận”, đồng thời cho biết ông muốn Tổng thống Nga Vladimir Putin “ký vào và kết thúc nó, rồi trở lại cuộc sống bình thường”.
Gần đây, ông Trump liên tục đổ lỗi qua lại giữa hai nhà lãnh đạo, chỉ trích ông Zelenskyy vì “kéo dài” “bãi chiến trường”, sau đó lại chỉ trích ông Putin vì làm phức tạp các cuộc đàm phán bằng các cuộc tấn công vào Ukraine vào cuối tuần trước, cho rằng đó là “thời điểm rất tồi tệ”.
Khi ông Trump изо всех сил cố gắng giải quyết một cuộc khủng hoảng địa chính trị phức tạp đã bắt đầu từ hơn ba năm trước với cuộc xâm lược toàn diện táo bạo của ông Putin vào Ukraine, ông thừa nhận rằng mình đã “thất vọng” với các cuộc đàm phán — và giờ đây nói rằng lời hứa của ông về việc chấm dứt ngay lập tức cuộc xung đột chỉ là một “sự phóng đại” được đưa ra trong “trò đùa”.
Ông Trump hôm thứ Sáu tuyên bố rằng Ukraine và Nga “rất gần một thỏa thuận” sau khi đặc phái viên của ông, Steve Witkoff, gặp ông Putin ở Moscow. Nhưng ông đã đưa ra một giọng điệu dè dặt hơn vào thứ Bảy sau khi hội đàm với ông Zelenskyy tại Vatican giữa tang lễ của Giáo hoàng Francis, cuộc gặp đầu tiên của họ kể từ một cuộc cãi vã gay gắt tại Phòng Bầu dục vào cuối tháng Hai, dẫn đến việc Nhà Trắng tạm dừng viện trợ quân sự của Hoa Kỳ.
Hai nhà lãnh đạo ngồi trong một căn phòng lớn, hầu như trống rỗng tại Vatican, những chiếc ghế bành của họ được kéo lại gần khi họ nghiêng người về phía nhau và nói chuyện chăm chú.
Trong một bài đăng trên Truth Social sau cuộc gặp, ông Trump mô tả cuộc xung đột Ukraine là một “mớ hỗn độn mà Obama và Biden để lại cho tôi, và đó là một mớ hỗn độn như thế nào”.
Nỗ lực của ông Trump đối với Ukraine diễn ra khi ông nhanh chóng tái cấu trúc trật tự quốc tế trên các mặt trận quan trọng khác. Ông đã phát động một cuộc chiến thương mại sâu rộng với Trung Quốc, cắt giảm viện trợ của Hoa Kỳ cho thế giới đang phát triển và liên tục suy ngẫm về việc mua lại cả Greenland và Canada.
Ông cho đến nay vẫn chưa thể ngăn chặn hoàn toàn một cuộc xung đột khác đang diễn ra ở Trung Đông. Sau khi ông giúp làm trung gian cho một lệnh ngừng bắn tạm thời giữa Israel và Hamas, nền hòa bình mong manh đó đã tan vỡ và giao tranh đã tiếp tục.
Trong một cuộc phỏng vấn với The Atlantic được công bố hôm thứ Hai, ông Trump nói: “Tôi đang cố gắng cứu rất nhiều sinh mạng trên thế giới. Bạn biết đấy, Ukraine và Nga — đó không phải là cuộc sống của chúng ta, nhưng nó có thể kết thúc trong một cuộc Chiến tranh Thế giới thứ ba”.
Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng James Hewitt cho biết trong một tuyên bố với hãng tin Associated Press rằng ông Trump vẫn cam kết hoàn thành một thỏa thuận Nga-Ukraine và “gần mục tiêu đó hơn bất kỳ thời điểm nào dưới thời tổng thống Joe Biden”.
Ông Hewitt nói: “Trong vòng 100 ngày, Tổng thống Trump đã đưa cả Ukraine và Nga vào bàn đàm phán với mục tiêu đưa cuộc chiến kinh hoàng này đến một giải pháp hòa bình”. “Không còn là câu hỏi liệu cuộc chiến này sẽ kết thúc hay không mà là khi nào.”
Hôm thứ Hai, ông Putin tuyên bố một lệnh ngừng bắn ngắn ngủi, bắt đầu từ nửa đêm giờ địa phương ngày 8 tháng 5 và kết thúc vào nửa đêm ngày 11 tháng 5, trùng với lễ kỷ niệm chiến thắng của Nga trước Đức Quốc xã trong Thế chiến II. (Ông Putin đã ví chính phủ Ukraine với Đức Quốc xã.)
Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andrii Sybiha đáp lại thông báo bằng cách kêu gọi Nga “ngừng bắn ngay lập tức” nếu họ “thực sự muốn hòa bình”.
Ông Sybiha hỏi hôm thứ Hai trong một bài đăng trên X: “Tại sao phải đợi đến ngày 8 tháng 5?”
Theo NBC News