Ông Trump phá tan bầu không khí căng thẳng khi một người biểu tình cố gắng làm gián đoạn bài phát biểu kỷ niệm 100 ngày cầm quyền: “Tôi cứ tưởng là đàn ông”

Tổng thống Donald Trump đã có một buổi mít tinh ở Michigan để kỷ niệm 100 ngày đầu tiên của nhiệm kỳ. Trong bài phát biểu của mình, ông đã nhắc đến một người biểu tình cố gắng gây rối.

Khi tổng thống ca ngợi lãnh đạo Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa Michael Watley, đám đông đã xôn xao. Tổng thống Trump dừng bài phát biểu và hỏi: “Có vấn đề gì ở đằng kia vậy? Đó có phải là một kẻ điên cuồng cực tả không? Chỉ là một đứa trẻ thôi. Được rồi, lôi cổ anh ta ra ngoài”.

Khi nhân viên an ninh đưa người biểu tình ra ngoài, đám đông la ó. Tổng thống Trump xin lỗi vì đã gọi người đó là “anh ta”, nói thêm rằng đó thực ra là một phụ nữ.

“Ồ, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, thưa bà, tôi cứ tưởng là một gã,” ông Trump nói. “Tôi xin lỗi, tôi đã nói ‘anh ta’ nhưng đó là ‘cô ta’.”

Tổng thống Trump nói thêm rằng “cô ta giờ phải về nhà với một người mẹ là một người hâm mộ lớn của Trump. Mẹ cô ta đang theo dõi đấy.”

Trong bài phát biểu của mình, ông Trump đã chỉ trích cựu Tổng thống Joe Biden và ca ngợi 100 ngày đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai của ông là “thành công nhất” so với bất kỳ chính quyền nào trong lịch sử.

Theo nguồn tin từ Fox News, Nhà Trắng vẫn chưa đưa ra bình luận gì về vụ việc này.

Theo Fox News


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU

Đức Giáo hoàng Francis


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú