Cựu Tổng thống Donald Trump vừa gây chú ý khi đùa rằng ông muốn trở thành Giáo hoàng. Sự việc diễn ra khi ông chuẩn bị tới Michigan để kỷ niệm 100 ngày trở lại chính trường.
“Tôi muốn làm Giáo hoàng,” ông Trump nói với phóng viên khi được hỏi ai nên lãnh đạo Giáo hội Công giáo sau khi Giáo hoàng Francis qua đời. “Đó sẽ là lựa chọn số một của tôi.”
Được biết, Giáo hoàng Francis qua đời vào Thứ Hai Phục Sinh ở tuổi 88 do vấn đề sức khỏe kéo dài. Ông Trump và phu nhân Melania đã tham dự tang lễ tại Vatican, nơi ông có cuộc gặp riêng với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy.
Ông Trump, không theo đạo Công giáo, nói thêm rằng ông không có ưu tiên cụ thể cho người kế nhiệm, nhưng gợi ý về Hồng y Timothy Dolan của New York.
Mặc dù khó có khả năng trở thành Giáo hoàng, ông Dolan là một trong 10 hồng y Hoa Kỳ sẽ bỏ phiếu bầu người kế nhiệm Giáo hoàng Francis.
Vatican sẽ tổ chức một cuộc họp kín vào tháng Năm để bầu Giáo hoàng mới. Bất kỳ nam giới Công giáo nào đã rửa tội đều có thể được bầu, nhưng Giáo hội thường chọn Giáo hoàng từ các Hồng y.
Những bình luận của ông Trump được đưa ra khi ông chuẩn bị tới Macomb County, Michigan, để kỷ niệm 100 ngày trở lại chính trường. Ông đã kết thúc cả ba chiến dịch tranh cử tổng thống của mình bằng các cuộc mít tinh ở Michigan, bao gồm cả chiến dịch thành công năm 2024 tại Grand Rapids.
Theo Fox News.